Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Cập nhật 23/3/2022, 07:03:03

Với tinh thần lan tỏa yêu thương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi do Covid-19 và do nhiều nguyên nhân khác. Thực hiện chương trình này, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã nhận được sự sẻ chia, chung tay ủng hộ của toàn thể hội viên, phụ nữ. Từ tình yêu thương, nhiều trẻ em mồ côi có thêm điểm tựa trong cuộc sống… Phóng sự được thực hiện tại huyện Chư Pưh.

4 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này em Kpuih Côi, ở làng Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh phải được lớn lên trong vòng tay chở che, chăm sóc của bố mẹ. Thế nhưng, từ khi Kpuih Côi mới 2 tuổi, cả bố và mẹ đều qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Thiếu tình thương của cha, hơi ấm của mẹ, cuộc sống của Kpuih Côi nhờ sự chăm sóc của bà năm nay đã 60 tuổi.  Gia đình thuộc hộ nghèo nên cuộc sống của hai bà cháu gặp không ít khó khăn, vất vả.  Thế những giờ đây, cuộc sống của Côi như đang được viết tiếp những trang mới khi em có thêm những người mẹ đặc biệt. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Chư Don đã nhận đỡ đầu em Kpuih Côi.  Hội viên, phụ nữ trong xã đã phân công nhau thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chăm sóc Kpuih Côi.

Bà Puih H Do – (Bà ngoại Kpuih Côi) Xã Chư Don, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Gia đình khó khăn về kinh tế để chăm sóc cháu. Bố mẹ cháu đã mất năm cháu 2 tuổi . Cảm ơn Hội LHPN xã đã quan tâm giúp đỡ, nhận nuôi để cháu có cuộc sống tốt hơn, để cùng bạn bè đi học.”

Chưa được một tuổi, chưa kịp nhớ khuôn mặt của mẹ nhưng em Rah Lah H’Liêng ở làng Tao Ô, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh đã phải xa mẹ mãi mãi. Bà  Rah Lan H’Oel vừa là bà ngoại, vừa giữ vai trò là mẹ của H’Liêng. Hoàn cảnh khó khăn nhưng bà H’Oel  gắng gượng nuôi 4 đứa con và thêm đứa cháu nhỏ.

Bà Rah Lan H’Oel – (Bà ngoại bé Rah Lah H’Liêng) Làng Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưhchia sẻ: “Mẹ của bé đã mất rồi, bố của bé đã về nhà mẹ đẻ. Giờ bé chỉ còn mình tôi nuôi thôi. Tôi chỉ lo nếu tôi có việc gì thì bé chỉ còn một mình. Khi đó chỉ biết trông chờ vào hội phụ nữ cưu mang, chăm sóc cháu…”

Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình bà H’Oel, Hội LHPN xã Ia Rong đã đứng ra kêu gọi cán bộ, hội viên và các Mạnh Thường Quân ủng hộ được 14,6 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rong đã nhận đỡ đầu em H’Liêng cho đến khi cháu 18 tuổi.  Trong thời gian đó, cán bộ, hội viên có trách nhiệm hỗ trợ gia đình bà H’Oel nuôi nấng, tạo điều kiện để H’Liêng đến trường.

Thêm 1 người mẹ là những em nhỏ như H’Liêng và Kpuih Côi và nhiều em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khác có thêm những người thân yêu, có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.

Bà Mai Thị Thanh Hằng – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh cho biết: “ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện tới xã trực tiếp làm mẹ đỡ đầu tập thể 1 bé trên địa bàn. Một số hội viên cũng đã đứng ra để nhận 1 số cháu. Hình thức hỗ trợ là hỗ trợ theo tùy gia đình. Ví dụ như hỗ trợ về học hành, về hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn gì thì hội sẽ đứng ra hỗ trợ theo hoàn cảnh của từng đứa trẻ.”

Hiện nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 7 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 và 82 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình “Mẹ đỡ đầu” đang tiếp tục lan tỏa, được cán bộ, hội viên phụ nữ đồng hành, :nối vòng tay lớn” đón nhận, góp phần xoa dịu nỗi đau, vừa tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi có điều kiện được học tập, yêu thương, phát triển toàn diện để trưởng thành, vươn lên trong cuộc sống./.

Linh Chi – Mạnh Hà

Trả lời