Hôm nay (19/4) tròn 75 năm Ngày Bác Hồ gửi Thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku (19/4/1946-19/4/2021). Nội dung Thư chứa đựng tình cảm thiết tha, sâu nặng và những điều Bác căn dặn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam thân yêu, đặc biệt là đồng bào các dân tộc phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ “như cây một gốc, như con một nhà”. Những giá trị về Thư của Bác luôn vẹn nguyên giá trị và trường tồn qua năm tháng.
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại được khắc vào đá đặt trang trọng trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai – nơi diễn ra Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam cách đây tròn 75 năm và tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku – biểu tượng về tình cảm thiêng liêng giữa Bác với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Hàm súc, chỉ với 275 chữ nhưng Thư của Bác chứa đựng nhiều giá trị to lớn, đặc biệt là tình cảm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền Nam và tư tưởng về đại đoàn kết giữa các dân tộc. Bác căn dặn“Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau…. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.
Lời Bác dạy đã tạc vào núi sông, trở thành lời hiệu triệu trong mỗi trái tim của đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Nam nói chung, Gia Lai nói riêng, từ đó cùng các dân tộc anh em phát huy tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, anh dũng bất khuất đấu tranh chống quân thù để bảo vệ buôn làng, quê hương, lập nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự dẫn lối chỉ đường của Đảng, trên vùng đất cao nguyên Gia Lai anh dũng, kiên cường đã xuất hiện những người con ưu tú như Anh hùng Núp, Kpah Klơng, Wừu… và nhiều buôn, làng là những biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc.
Tiến sỹ sử học Nguyễn Thị Kim Vân cho biết: “Đồng bào các dân tộc bản địa ở Gia Lai đó là Jrai, Bahnar từ rất sớm đã có tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm. Khi người Pháp đặt chân đến Gia Lai thì ở đây nổi lên nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp khá nổi tiếng như năm 1904, Pơ Tao Apul (vua lửa) đã lãnh đạo đấu tranh giết 01 viên quan Pháp, tiếp đến sau đó các phong trào lẻ tẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tập hợp lại cùng với phong trào cách mạng do người Kinh tổ chức đã giành nhiều thắng lợi to lớn”…
Khắc ghi những lời Bác dặn trong Thư và hiện thực hóa tư tưởng của Người về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, chăm lo giúp đỡ Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số,trong các giai đoạn cách mạng, Gia Lai đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, định canh định cư, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện và nâng cao. Những buôn, làng từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã được hồi sinh, khởi sắc, tràn đầy nhịp sống mới. Trình độ dân trí, khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, các dân tộc trong tỉnh ngày càng thu hẹp. Tình cảm thiêng liêng với Bác kính yêu và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước luôn lan tỏa trong mỗi cộng đồng dân cư.
Ông H’Vinh Vân, xã Chư Gu, huyện Kông Pa, Gia Lai bày tỏ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, công trình thủy lợi kiên cố… đã tạo điều kiện cho Nhân dân làm ăn, phát triển kinh tế thuận lợi nên đời sống của bà con ngày càng cải thiện và nâng cao. Bộ mặt nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc, Nhân dân rất phấn khởi.
Ông Ksor Phước – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định: “Vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc rất quan trọng, đối với vùng đất Tây Nguyên đa dân tộc, đa tôn giáo thì vấn đề đại đoàn kết các dân tộc cực kỳ quan trọng, là một trong những nguyên nhân quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Xây dựng đại đoàn kết các dân tộc phải gắn liền với sự phát triển kinh tế-xã hội, phải luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đó là đồng bào các dân tộc phải thương yêu nhau, phát giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, phát triển”.
“Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”…Những lời dạy trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku cách đây tròn 75 năm và tư tưởng về đại đoàn kết các dân tộc của Bác là giá trị tinh thần vô cùng quý báu, là ngọn đuốc soi đường để đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai cùng anh em các dân tộc trong tỉnh tiếp tục vững niềm tin để phát triển các phong trào thi đua yêu nước, “cung lưng đấu cật” dựng xây quê hương giàu mạnh./.
Hà Đức, R’Piên