Sau khi dành hết tuổi xuân cho cuộc trường chinh giải phóng đất nước, hàng vạn người lính ở khắp mọi miền đất nước rời tay súng, nắm chắc tay cuốc, tay cày tiếp tục lao động, cống hiến công sức cho quê hương. Chính tinh thần đó của những cựu chiến binh đã làm sáng thêm phẩm chất người lính Cụ Hồ, vẽ lên nhiều gam màu sáng cho quá trình dựng xây đất nước. Và câu chuyện về các cựu chiến binh Jrai huyện Ia Grai là điển hình như thế.
Huyện Ia Grai hiện có 3.312 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt, trong đó gần 40% hội viên dân tộc thiểu số, nhiều nhất là đồng bào Jrai. Không ít người trong số này đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ cứu nước, đóng góp nhiều công sức cho quá trình kiến thiết quê hương kể từ sau ngày giải phóng.
Ông Hoàng Đức Trí – Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai – Gia Lai cho biết: “ Các thế hệ cựu chiến binh trong huyện thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là các đồng chí cựu chiến binh thế hệ từng tham gia kháng chiến chống Mĩ. Công lao của các đồng chí trong kháng chiến chống Mĩ rất lớn, đã được ghi nhận. Sau khi trở về với đời thường, các đồng chí này mặc dù cao tuổi nhưng gương mẫu, đầu tàu phong trào bảo vệ anh ninh Tổ quốc, các phong trào khác như xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số trong địa bàn huyện”.
Sinh năm 1943, ông Siu Tăng là một trong những thanh niên đầu tiên ở làng O Pếch gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam. Sau gần 40 năm ở quân ngũ giữ nhiều vị trí quan trọng, ông về làng tiếp tục tham gia công việc cho huyện, xã và là người được nhân dân tín nhiệm cao. Tuổi gần 80 nhưng ông vẫn luôn tâm niệm; mình còn sức khỏe thì sẽ tiếp tục cống hiến cho buôn làng. Ông Siu Tăng – Làng O pếch, xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai nói: “ Sau năm 1975 tôi được đi học ở Liên Xô. Rất mừng vi mình còn sống sót, được gặp lại bà con. Giờ trở về, tôi vẫn sẽ làm việc cho bà con, cho dân mình”.
Sau khi nhận quyết định hưu trí, ông Ra Lan IEeo đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Pếch. Ở cương vị của mình, ông cùng với đồng đội giúp đỡ hàng chục đồng đội, đồng chí và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bằng các hoạt động lặng thầm, họ đã và đang làm đẹp hơn hình ảnh cựu binh giữa đời thường, khẳng định vai trò của tổ chức hội đối với xã hội.
Ông Ra Lan IEo – Chủ tịch Hội CCB xã Ia Pếch, Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Hội cựu chiến binh cùng với chính quyền xã, các đoàn thể tham gia vận động nhân dân làm đường giao thông, phát triển kinh tế, làm cà phê, lúa Đông Xuân. Chúng tôi cố gắng để giúp dân có cơm ăn, áo mặc, qua đó giúp xã phát triển hơn”.
Như những bóng Kơ nia che mát từng nóc nhà ở các buôn làng trên vùng biên giới Ia Grai, bằng trái tim, nhiệt huyết của mình, những cựu binh Jrai ở huyện đã và đang lặng thầm làm đẹp hơn cuộc sống, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân./.
Thu Thủy ,Phi Long