Không phải vô cớ mà nghề giáo được cả xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và để xứng đáng với sự tôn vinh ấy, các thầy cô giáo đã cống hiến trọn vẹn cả trí tuệ và tâm hồn, đặc biệt là tình yêu thương và sự sẻ chia đến tận cùng với những lớp học trò thân yêu. Đặc biệt với những giáo viên đang ngày đêm bám lớp bám trường ở những địa phương vùng khó, sự nỗ lực ấy dường như càng nhân lên gấp bội.

Niềm vui của thầy cô giáo vùng khó chỉ là mong các em bám lớp bám trường
Vượt qua hơn 20 cây số đường núi, chúng tôi mới đến được điểm trường làng Bờ Yầu, xã Lơ Pang – một trong những xã khó khăn của huyện Mang Yang. Chỉ mới những năm gần đây, học sinh và phụ huynh mới biết đến ý nghĩa của ngày 20/11. Cũng chỉ là những món quà dân dã của học sinh thôi cũng đã đủ ấm lòng những giáo viên quyết không nản chí trước khó khăn của sự học nơi vùng khó.
Cô giáo Ngô Thị Hoà, GV Điểm trường làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai nói: “Người làng ở đây thì cũng giúp đỡ giáo viên lắm, họ cũng nhiệt tình, mình nhờ là được .Mới thứ 2 thì học sinh có ghi tờ giấy là “em yêu cô Hòa” , nhìn thấy tờ giấy thì em rất cảm động ….. Cách thể hiện tình cảm của các em rất khác ở ngoài kia nhưng mình hiểu được”.
Niềm vui giản đơn là thế nhưng không phải giáo viên nào đang bám lớp bám trường ở vùng khó khăn cũng có cơ hội đón nhận. Không khí rộn ràng của dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dường như vẫn còn xa lắm với lớp mẫu giáo ở điểm trường làng Hà Đừng 2, xã Đak Roong – một trong những xã khó khăn nhất của huyện Kbang. Với lớp ghép 3 độ tuổi này, để sĩ số 18 cháu đi học đủ là thử thách không nhỏ trong công tác vận động học sinh, nhất là trong những hôm ngày mùa . Chính vì vậy, niềm vui của thầy cô giáo chỉ là mong các em bám lớp bám trường.
Nói về quà tặng ngày 20/11, Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, GV Trường mẫu giáo ĐakRoong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Vận động được học sinh đến trường là cô vui rồi chứ ở trong này bông hoa hay quà gì đó của phụ huynh nhân ngày 20/11 thì họ chưa biết đâu”.
Những năm qua, Gia Lai đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục. Song những đặc thù khó khăn của một tỉnh miền núi với gần 45% tỷ lệ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đặt ra không ít những nhọc nhằn, vất vả với những ai gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi vùng đất khó.
Những giọt mồ hôi …
Và cả những giọt nước mắt của các thầy cô hôm nay…
Sẽ góp phần làm màu mỡ thêm những mảnh đất ươm mầm tài năng tương lai ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn trên vùng đất cao nguyên Gia Lai ./.
Hòa Giang – Viễn Khánh