Từ chiều hôm qua đến nay, trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông liên tục diễn ra mưa lớn, nước lũ làm cô lập một số khu vực. Đã có thiệt hại về người khi lũ cuốn trôi hai cha con đang sinh sống tại xã Ia Púch. Hiện các ngành chức năng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi.
Chiều hôm qua, tại đập tràn khu vực Đội 7, Công ty Bình Dương, thuộc Binh đoàn 15 đóng quân trên địa bàn xã Ia Púch, huyện Chư Prông nước lũ dâng cao khoảng 80cm (kể từ mặt đập tràn). Nước lũ đã cuốn trôi anh Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1983) và con anh là Nguyễn Hoàng Bảo Long (sinh năm 2013) khi anh cõng con đi học về qua đập tràn này. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin xảy ra mưa lũ, lãnh đạo huyện Chư Prông đã tổ chức họp khẩn, chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và chính quyền địa phương xã Ia Púch cùng Công ty Bình Dương thuộc Binh đoàn 15 và Đồn Biên phòng 727 đóng quân trên địa bàn kịp thời huy động lực lượng và phương tiện để giúp Nhân dân xã Ia Púch ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt là huy động lực lượng cùng phương tiện để tìm kiếm thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời ứng trực, chốt chặn tại các khu vực có lũ lớn để xử lý các tình huống xảy ra. Công tác tìm kiếm thi thể hai cha con gặp rất nhiều khó khăn vì tại khu vực này mưa lũ diễn biến phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ và tìm kiếm hai cha con bị lũ cuốn trôi ./.
Hà Đức, Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)