Việt Nam vs Malaysia (2-4): Ác mộng Mỹ Đình

Cập nhật 12/12/2014, 05:12:40

Điều gì đang xẩy ra với tuyển Việt Nam? Rất nhiều CĐV đã đặt câu hỏi này khi chứng kiến các học trò của HLV Toshiya Miura mắc những sai lầm tệ hại ở trận lượt về tối nay để rồi quỵ ngã trước Malaysia trong một trận cầu thảm họa.

 
Công Vinh thất thần sau những bàn thua vỡ mặt của đội nhà. Ảnh: Như Ý
Công Vinh thất thần sau những bàn thua  của đội nhà. Ảnh: Như Ý

Có lẽ những người Malaysia mơ mộng nhất cũng không thể tưởng tượng nổi đội bóng của họ lại ghi bàn dễ thế vào lưới ĐT Việt Nam. Còn với các CĐV áo đỏ, họ đã trải qua buổi tối ác mộng.

Thắng 2-1 ngay ở lượt đi trên sân khách, cánh cửa chung kết đã mở rộng đối với ĐT Việt Nam. Rất nhiều người tin rằng, thầy trò Miura sẽ có trận đấu dễ dàng trên sân nhà Mỹ Đình, quá đó tái đấu Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2014. Hầu hết các CĐV Malaysia cũng tin là vậy, nhất là khi chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu bạc nhược cách đây ít ngày. Có rất ít người hâm mộ áo vàng theo chân đội đến Việt Nam.

Tuy nhiên, HLV Dollah Salleh và các cầu thủ của ông thì không tin là vậy. Với họ, còn nước thì còn tát. Thậm chí là cầm quân này còn tin vào một phép màu. Ông đã đúng, phép màu đã xảy ra. Có lẽ trong giấc mơ của cả Dollah Salleh lẫn người Malaysia cũng không thể ngờ rằng, hàng thủ Việt Nam lại có một ngày tồi tệ đến thế và may mắn lại đến nhiều với đội khách như vậy.

Ngay phút thứ 2, Quế Ngọc Hải phạm lỗi với tiền đạo Malaysia trong vòng cấm và bị thổi phạt đền. Safiq Rahim dễ dàng mở tỷ số. Ít phút sau, Nguyên Mạnh, Tiến Thành và Văn Biển phối hợp với nhau không tốt, tạo cơ hội cho Idlan Talaha nâng tỷ số lên 2-0. Tiếp đến nữa là pha đá phản lưới nhà của Tiến Thành, rồi tình huống phối hợp phòng ngự như mơ ngủ của hàng thủ Việt Nam, giúp Shukor Adan buộc thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4.

Cầu thủ Malaysia an ủi cầu thủ Việt sau trận thua sốc.

Một ngày thảm họa của hàng thủ Việt Nam và tất nhiên, nó khiến cho những nỗ lực của hàng công trở nên công cốc. Công Vinh rất nỗ lực, một mình ghi cả hai bàn thắng, nhưng nó là quá ít để có thể cứu ĐT Việt Nam.

Thật sự đáng quên, nhất là với những người đã bỏ cải vài triệu để mua vé vào sân với niềm tin về một bữa tiệc chiến thắng. Họ thật khó nuốt trôi kết quả thua 2-4 của chủ nhà. Nhưng sự thật là vậy!

theo Tiền Phong Online

Trả lời