Vào sân thay người trong một tình huống bất khả kháng, hậu vệ Thanh Hiền đã bất ngờ trở thành người hùng của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Lào tối nay. Phút lóe sáng của "kép phụ" này đã giúp đoàn quân của Miura có được trọn vẹn 3 điểm trong một trận cầu mà các tiền đạo "tịt ngòi".

Hai chiến thắng tưng bừng trước U23 Brunei và U23 Malaysia giúp U23 Việt Nam góp mặt trong tốp đầu bảng B. Trước một U23 Lào từng thua vỡ mặt U23 Thái Lan trong ngày mở màn và bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, không ít người tin rằng, các chàng trai áo đỏ sẽ lại có thêm một trận đấu bùng nổ nữa.
HLV Miura cũng muốn như vậy. Bằng chứng là ông đã tung ra một đội hình giàu sức tấn công với bộ tứ Công Phượng – Văn Toàn – Thanh Bình – Phi Sơn. Tuy nhiên, có vẻ những toan tính của nhà cầm quân người Nhật ở trận này đã không cho ra nghiệm đúng. U23 Lào đã chơi với thế trận phòng ngự rất tập trung, đầy quyết tâm và đeo bám quyết liệt.
Trong suốt hiệp 1, U23 Việt Nam không có nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm, bất chấp việc họ cầm bóng tới 74%.

Hòa 0-0 trong 45 phút đầu tiên, HLV Miura tung nốt “con át chủ bài” Mạc Hồng Quân vào sân với hy vọng khai thông thế bế tắc. Sự góp mặt của tiền đạo thuộc biên chế Than Quảng Ninh giúp Công Phượng có nhiều khoảng trống hơn để di chuyển.
Phút 66, xuất phát từ pha solo lắt léo của Công Phượng, bóng bị phá ra và tới đúng vị trí của Thanh Hiền. Hậu vệ này thực hiện cứa lòng đầy kỹ thuật, đánh bại thủ thành Vathana, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, U23 Việt Nam như trút bỏ áp lực và tạo ra nhiều tình huống sóng gió nữa. Tuy vậy, kết quả cuối cùng chỉ là 1-0.
Với 3 điểm từ U23 Lào, U23 Việt Nam đã đòi lại ngôi đầu từ tay U23 Thái Lan, đồng thời tiến gần hơn tới tấm vé bán kết.
theo Tiền Phong Online