Với bàn thắng duy nhất của Hummels ghi được ở phút 12, Đức đã giành chiến thắng 1-0 trước Pháp để vào bán kết. Đội tuyển Đức cũng đã lập kỉ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên lọt vào bán kết 4 kì World Cup liên tiếp.
Đại chiến Đức – Pháp đã không diễn ra kịch tính, hấp dẫn như sự trông đợi của nhiều người hâm mộ, tuy nhiên trận đấu này cũng không khiến mọi người phải cảm thấy thất vọng. Đức đã có những tính toán hợp lí về chiến thuật, lối chơi và khi có được bàn mở tỉ số từ một tình huống cố định họ đã tổ chức ghìm trận đấu rất tốt. Nếu may mắn hơn Đức đã có thể giành chiến thắng đậm nhưng đáng tiếc các cơ hội ngon ăn ở các đợt phản công cuối trận đã không được các chân sút đội bóng này tận dụng.
Vẫn biết thua trận luôn luôn để lại những điều tiếc nuối, nhưng quả thật nếu công tâm thì người yêu tuyển Pháp cũng sẽ phải thừa nhận rằng đội bóng của họ không chơi tốt bằng đối phương ở trận này. Vì thế Pháp bị loại cũng “tâm phục, khẩu phục”. Các cầu thủ Pháp liên kết với nhau khá yếu, họ không có được các tình huống phối hợp tốt để có thể xuyên phá hàng thủ của đối phương. Khi lối chơi chung không để lại ấn tượng, các ngôi sao không thể tỏa sáng thì việc Pháp thua là kết quả tất yếu.
Đức đã thực hiện đấu pháp hợp lí để khống chế Pháp
Ở trận đấu này, Đức đưa ra khá nhiều sự thay đổi. Lahm về đá hậu vệ cánh phải, điều đó đồng nghĩa Boateng về đá trung vệ. Bên cạnh anh là Hummels, người đã vắng mặt ở trận đấu trước. Tại khu trung tâm hàng tiền vệ là cặp đội Khedira, Schweinsteiger. Trên hàng công, Loew đã bất ngờ sử dụng Klose từ đầu cho vị trí tiền đạo cắm. Trong khi đó tuyển Pháp chỉ có 2 sự thay đổi so với trận đấu ở vòng 1/8. Sakho đã trở lại lại và đá cặp cùng Varane, còn ở hàng công Griezmann đã được ra sân từ đầu để đá bên trái, Benzema được đẩy vào đá tiền đạo cắm.
Những phút đầu tiên, Đức đã dâng cao đội hình tấn công, các học trò của Loew đã khiến Pháp phải hạ thấp đội hình phòng thủ. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Pháp, phút thứ 8 từ pha tổ chức tấn công bên trái, Valbuena đã băng xuống có bóng ở sát đường biên ngang anh chuyền ngược lại cho Benzema dứt điểm ở cách khung thành chừng 8m, bóng đã đi chệch cột dọc.
Sau tình huống này các cầu thủ Pháp đã tổ chức tấn công rất tốt về phía khung thành của Đức. Tuy nhiên đến phút 13, Đức bất ngờ đã mở tỉ số. Từ quả đá phạt từ bên trái Kross treo bóng vào trong vòng cấm địa và Hummels đã thắng được Varane trong pha tranh chấp trên không để đánh đầu tung lưới thủ thành Lloris.
Có được bàn thắng, các cầu thủ Đức đã thật sự thoải mái, họ rất bình tĩnh tổ chức triển khai tấn công. Với những đường chuyền ngắn rất tốt, Đức thường xuyên khiến hàng thủ Pháp chao đảo. Phút 23, Klose đã ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền, pha quay chậm cho thấy Debuchy đã kéo ngã tiền đạo đối phương nhưng pha kéo người của cầu thủ này rất kín nên trọng tài không phát hiện ra.
Phút 33, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Griezmann băng xuống bên phải nhận bóng, anh căng ngang sang bên trái vòng cấm địa cho Valbuena băng lên, mặc dù pha đỡ bóng của tiền vệ số 8 của Pháp không tốt nhưng anh vẫn kịp lao theo để dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Neuer đã xuất sắc đổ người đẩy bóng ra, Benzema đứng gần đó, tiếc rằng anh lại sút trúng chân hậu vệ đối phương làm bóng nảy vọt xà.
Mặc dù bị dẫn bàn, nhưng Pháp vẫn lép vế hơn đối phương nếu so về thế trận. Les Bleus cũng không dám đẩy mạnh tấn công khi mà Đức cho thấy khả năng phản công rất tốt. Chính vì không tấn công mạnh nên tuyển Pháp không tạo được nhiều cơ hội trong những còn lại của hiệp đấu thứ nhất. Đoàn quân của Deschamps sẽ phải chờ đợi bàn thắng gỡ hòa ở hiệp 2.
Ngay khi bước vào hiệp 2, các cầu thủ Pháp đã dâng cao đội hình chủ động tấn công. Tuy nhiên Pháp không có được nhiều pha phối hợp tốt để có thể xuyên phá được hàng thủ của tuyển Đức. Khi tuyển Pháp dâng cao, khoảng trống đã lộ ra nhiều hơn cho Đức tổ chức phản công, tiếc rằng đội bóng này thường xử lý thiếu chính xác ở những pha bóng cuối cùng.
Khi trôi qua được nửa thời gian của hiệp đấu thứ 2 mà Pháp vẫn chưa có được bàn thắng gỡ hòa thì HLV Deschamps đã tung Remy vào sân thay cho Cabaye. Pháp bắt đầu tăng tốc thực sự, phút 76 từ pha tạt bóng bên phải chuyển cánh, Matuidi đón được bóng ở gần điểm phát bóng bên trái, anh sút bóng căng nhưng thủ thành Neuer đã đẩy bóng ra.
Nhưng Đức đã nhanh chóng kiếm soát thế trận. Phút 82, Đức có đợt phản công rất thoáng Ozil đã băng xuống bên cái trái nhận bóng, anh căng ngang vào trong vòng cấm địa cho Muller dứt điểm. Cầu thủ này dứt điểm trượt và bóng trôi sang bên phải tạo cơ hội cho Schurrle. Ở vị trí không bị ai kèm nhưng do cầu thủ này có phần giật mình do không nghĩ Muller đá trượt nên anh vội vã sút bằng chân trái, bóng đi không hiểm và thủ thành Lloris đã đẩy ra.
Bế tắc trong tấn công, Deschamps đã tiếp tục đưa Giroud vào sân thay cho Valbuena để Pháp có 4 tiền đạo trên sân ở những phút cuối, tuy nhiên sức công của Pháp vẫn không mấy ấn tượng. Không thể làm tung mành lưới của Neuer, thầy trò Deschamps đành chấp nhận thua trận và chia tay với World Cup.
theo Dân Trí