Trở lại quê nhà Nghệ An trong màu áo HAGL chiều nay, Công Phượng đã phải nhận trái đắng. HAGL của anh để thua 0-2 trước chủ nhà SLNA và tụt xuống áp chót BXH.

Trận đấu giữa SLNA và HAGL trở thành tâm điểm của vòng 9 V.League 2015, vì ngoài cuộc đối đầu giữa hai lò đào tạo tốt nhất Việt Nam hiện nay, còn là ngày mà Công Phượng đối đầu với đội bóng quê hương mình. Tuy nhiên, trong lần trở lại quê nhà với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, số 44 của HAGL đã nhận trái đắng khi đội bóng phố Núi chơi hoàn toàn dưới cơ các cầu thủ trẻ xứ Nghệ.
“Các cầu thủ SLNA chứng tỏ được đẳng cấp, khát vọng và một tập thể mạnh – điều mà chúng tôi không làm được", HLV Graechen của HAGL "tâm phục, khẩu phục" thừa nhận sau trận đấu.
Ông thầy này cũng nói rằng, các tiền đạo của mình trong đó có chân sút Công Phượng không thể ghi bàn vì "hàng thủ SLNA chơi quá hay và kỷ luật".
Thật vậy, tuyến phòng ngự của SLNA vô hiệu hóa hoàn toàn các chân sút của HAGL. Xuyên suốt trận đấu, ngoài một vài tình huống đá phạt đáng chú ý của Hoàng Thiên và Công Phượng, cùng với một vài pha sút xa có lực, còn lại các đường lên bóng của đội khách thường bị bẻ gãy ngay trước vòng cấm.

Không chỉ thủ chắc, hàng công của đội bóng xứ Nghệ còn tỏ ra vô cùng sắc bén. Ngay phút thứ 8, Mạnh Hùng đã tận dụng sự thiếu quyết đoán của hàng thủ HAGL và tung ra cú dứt điểm rất nhanh mở tỷ số trận đấu.
Tới phút 72, từ pha phản công nhanh, Tuấn Tài kiến tạo cho Phi Sơn lập một siêu phẩm. Những phút cuối, SLNA còn có thêm vài tình huống ngon ăn nữa, nhưng 2-0 đủ khiến Ban huấn luyện, các cầu thủ và các CĐV chủ nhà có mặt tại sân Vinh hài lòng.
Với chiến thắng này, SLNA đã tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Còn với HAGL, “tín hiệu đèn đỏ” đã đến với họ. Giờ thì thầy trò Graechen đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên BXH.
theo Tiền Phong Online