“Gã khổng lồ” xứ Catalunya trở nên quá đáng thương tại Anfield. Không ai còn nhận ra đội quân hùng mạnh của Valverde sau khi Liverpool trở thành những kẻ báo thù siêu đẳng.
Liverpool đã có màn báo thù quá ngọt ngào trên sân vận động Anfield. Tưởng rằng thiếu đi Firmino và Salah sẽ khiến “The Kop” gặp khó, nhưng tinh thần bất khuất của Liverpool đã khiến Barcelona phải gục ngã bằng trận thua 0-4.

Công cùn, thủ kém, Barcelona chỉ có thể tự trách mình
Chắc chắn “Gã khổng lồ” Catalunya sẽ phải cảm thấy xấu hổ với thất bại muối mặt này. Lợi thế thắng 3-0 ở lượt đi là quá lớn, bởi chỉ cần ghi 1 bàn trên sân khách là có thể tự định đoạt số phận. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội lại đầu hàng quá sớm.
Trong sơ đồ 4-4-2 của Valverde, tử huyệt nơi hành lang cánh trái đã bị đối thủ khai thác một cách triệt để. Chính sự lóng ngóng của Jordi Alba đã khiến Barcelona nhận 2 bàn thua. Đầu tiên là đường chuyền về bất cẩn mở ra cơ hội cho Origi mở tỷ số, tiếp đến là mất bóng vào chân Alexander-Arnold để cầu thủ này chuyền vào cho Wijnaldum ghi bàn.
Với tổng cộng 21 lần mất bóng và khiến cho Barcelona ôm hận, không ngạc nhiên khi hậu vệ người Tây Ban Nha bị chấm điểm thấp nhất trận (5.6 – theo Whoscored).
Nhưng không chỉ có riêng Alba, tổng thể hàng phòng ngự của Barcelona đã chơi một trận quá tệ trước Liverpool đá pressing quá xuất sắc.
Sau khi liên tiếp nhận những bàn thua, các CĐV Barcelona hy vọng đội bóng lấy công bù thủ thì Messi lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Trên hàng tấn công, siêu sao người Argentina tỏ ra lệch thước ngắm khi tung ra 5 cú dứt điểm hỏng ăn, trong khi Suarez bị Van Dijk, Matip thay nhau khóa chặt.
Valverde không đủ tầm vóc
Xét toàn cục, cả hệ thống của Barcelona đều đã sụp đổ hoàn toàn tại Anfield. Và người phải chịu trách hiệm lớn nhất cho thất bại nặng nề này không ai khác là Ernesto Valverde.
HLV Valverde
Cụ thể là sơ đồ 4-4-2 giống như trận lượt đi của Barcelona đã “hết phép” hoàn toàn trước Jurgen Klopp. Dù vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối thủ nhưng các cơ hội Barcelona tạo ra đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Và khi mọi đường đi nước bước đều bị bắt bài, Barcelona dần trở nên vô hại, còn Messi tỏ ra thiếu chuẩn xác. Đó chính là thời điểm Liverpool tung ra những đòn trừng phạt.
Sai lầm tiếp theo của Valverde trong trận đấu là cách dùng người. Bởi ngay sau khi rút ra cầu thủ có thể cầm chịch tuyến giữa cuối cùng là Auturol Vidal, đội khách nhận tiếp bàn thua thứ 4. Quá bối rối vì tiếp tục thủng lưới, Valverde tung nốt Malcom vào để chơi tất tay nhưng vẫn chịu thất bại chung cuộc.
Có vẻ như sau trận thua 0-3 tại Roma ở mùa trước, thầy trò Ernesto Valverde vẫn chưa thể vỡ ra được bài học xương máu. Thua một lần đã đành nhưng hai lần cùng chung một kịch bản, có lẽ Valverde chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trước lịch sử bởi không thể đưa Barcelona lên đỉnh châu Âu.
24h.