Dã quỳ-loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Đến đây khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa khô, quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ nhất của loài hoa dại này. Dã quỳ trong phố, trong làng, hay những khu đất trống ven đô… đã góp phần tạo nên bức tranh thiên nhiên, bức tranh đô thị của phố núi thêm phần rực rỡ.


Sắc màu vàng thắm của loài hoa Dã quỳ Phố núi.
Mang một vẻ đẹp hoang dại nhưng khỏe khoắn mà lại dịu dàng, dã quỳ rợp ngát cả không gian rộng lớn nhiều nơi trên phố núi bắt đầu từ tháng 11 cho đến tận những ngày xuân sang…. nhưng tươi đẹp nhất và quyến rũ nhất là vào tháng 11 và khi còn long lanh giọt sương ban mai…. Dã quỳ nhuộm vàng những nơi đất trống, len lỏi trong bóng thông xanh, men theo các triền đồi, con dốc, con đèo hay trải dọc ven các cung đường… dệt nên những thảm hoa vàng rực rỡ trong nắng, trong gió, chạy tít chân trời và càng lung linh trong bầu trời cao xanh. Nhiều cung đường dã quỳ vàng rợp như quyến rũ du khách từ xa và níu chân người ở lại…
Nói về cái đẹp của loài hoa dã quỳ Nhà thơ Văn Công Hùng cho biết: Dã quỳ càng đẹp khi nó mọc rờm rợp trong chiều nắng, còn lẻ loi thì xấu. Nó gần giống với tính cách của nguời Tây Nguyên, càng khốc liệt càng phát triển. Tôi đi nhiều nơi và thấy dã quỳ Pleiku rất đẹp, nhất là ở những nơi miệng núi lửa, phải chăng nhờ trầm tích phun trào nên dã quỳ đẹp thế.



Hoa Dã quỳ linh linh mặt nước Biển Hồ Plei ku.
Biển Hồ-Địa danh được ví là mắt ngọc trên cao nguyên xanh càng đẹp và nên thơ hơn vào mùa hoa dã quỳ… Màu xanh của nước, của trời, hòa quyện với màu vàng rực rỡ mà tinh khiết của dã quỳ càng tôn lên vẻ đẹp riêng có không chỉ của danh thắng được ví là viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên mà cả loài hoa dại. Sự kết hợp hài hòa này đã tô điểm bức tranh thiên tạo hữu tình, độc đáo và làm đắm say lòng người như ai đó đã viết:
“Biển Hồ duềnh sóng
Thông say
Biền Hồ say
Và ta say dã quỳ nơi phố núi…”
Là du khách nơi phố núi Chị Lương Thị Hoàng Lê thổ lộ: Tôi may mắn đến đây khi vào đúng mùa hoa dã quỳ nở, tạo nên phong cảnh rất thơ mộng. Dã quỳ mọc gần hồ, màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng, màu đậm và nét thanh hơn hoa hướng duơng nên rất thơ mộng.
Dã quỳ quyến rũ du khách dù chỉ lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng là vậy, còn với những ai đã nhiều lần được lên phố núi ngắm mùa vàng dã quỳ hay với những người con Tây Nguyên thì dã quỳ bao giờ cũng là loài hoa đặc biệt mà khi xa ai cũng nhớ, cũng tự hào… Không chỉ bởi màu sắc, mà cả bởi sức sống mãnh liệt. Náo nức hỏi thăm nhau dã quỳ nở chưa để hẹn nhau lên phố núi ngắm hoa, chụp hình; hay để tự hào giới thiệu với bạn bè gần xa về loại hoa đặc trưng của quê mình hay đối với những nguời con xa quê thì chỉ đơn thuần là sắp xếp thời gian để về thăm nhà đúng vào mùa vàng dã quỳ.
Chị Lê Thị Thùy-Huyện Chư Pưh bộc bạch: Em làm ở Sài Gòn, mỗi lần về thấy hoa dã quỳ nở em rất thích. Chính vì vậy, năm nào em cũng sắp xếp để về ngắm hoa.
Dường như theo sự biến thiên của thời tiết, mỗi năm dã quỳ càng nở sớm… mà nếu không nhanh chân ta vô tình chậm mất cơ hội được ngắm mùa vàng dã quỳ… Quá trình đô thị hóa, những khu đất trống dần thay bằng những ngôi nhà, công trình khang trang, cao tầng. Chính vì vậy mà dã quỳ càng ngày càng vắng bóng, đặc biệt là ở đô thị.
Nhà thơ Văn Công Hùng chia sẻ: Một số nơi lai tạo trồng hoa trong bùng binh, hàng rào để dã quỳ lên tự nhiên. Có cách gì đấy xác định nó là đặc trưng của Tây Nguyên như cây Kơnia thì hãy tìm cách giữ nó lại, trân trọng nó, đưa nó về với cuộc sống con nguời như nó đã từng.
Dã quỳ-loài hoa gắn liền với đất và người Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Vẻ đẹp lung linh mà quyến rũ của dã quỳ phố núi đã níu chân và làm đắm say biết bao du khách xa gần, đã đi vào thơ ca và là niềm tự hào của người dân phố núi. Theo quy luật thời gian, khi mùa mưa Tây Nguyên kết thúc và chuyển sang mùa khô, dã quỳ vươn mình khoe sắc, lung linh quyến rũ trong nắng, trong gió, tô điểm cho bức tranh thiên nhiên nơi đây thêm thi vị./.
Thiên Thanh-Minh Trí