Hai vị khách lạ mặt đến cửa hàng hỏi mua bim bim, 1 người trong đó bất ngờ vung dao chém đứt lìa 1 ngón tay của ông Lộc
Ngày 26/5, thiếu tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết hiện tại đơn vị đang điều tra, truy tìm hai đối tượng lạ mặt chém đứt lìa ngón tay của ông Nguyễn Quang Lộc (SN 1947, trú tại xóm 3, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương).
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt dùng dao chém đứt lìa một ngón tay, ông Lộc cho biết: Khoảng 20h15 ngày 24/5, khi ông vừa mở quán tạp hóa của gia đình thì có 2 người lạ mặt điều khiển xe máy dừng trước quán.
Một người mặc bộ quần áo màu đen đi vào quán hỏi mua 1 gói bim bim. Ông Lộc lấy bim bim đưa cho khách, rồi quay trở lại bàn ngồi. Người khách sau khi cầm gói bim bim đi ra, đã quay trở lại.
Tưởng khách quay lại trả tiền nên ông Lộc không chú ý. Bất ngờ vị khách rút con dao đã thủ sẵn chém vào tay ông Lộc khiến ngón cái của hai bàn tay đứt lìa. Sau khi gây án hai đối tượng lập tức rời khỏi hiện trường.
Ông Lộc nhanh chóng được người thân đưa đến BVĐK huyện Thanh Chương sơ cứu, sau đó ông được chuyển xuống Bệnh viện chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị. Ngón tay bị chém đứt lìa của ông Lộc không thể nối lại được, các bác sĩ chỉ có thể băng bó cầm máu cho ông.
Ông Lộc khẳng định, không hề quen biết với hai người đã đến quán chém mình. Ông cũng không biết vì mục đích, động cơ gì mà họ lại ra tay chém ông.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Chương tiếp tục làm rõ./.
Theo VOV