Chăm lo tết cho đồng bào nghèo.

Cập nhật 27/1/2014, 10:01:28

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về cùng với các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị, Binh đoàn 15 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa để cùng chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nơi Binh đoàn đứng chân. Những tình cảm cùng với những phần quà ý nghĩa của những người lính Binh đoàn 15 thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, giúp đồng bào nghèo ấm lòng hơn, cùng đón mùa Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc với nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc.

 

Trao tặng quà cho người dân dịp tết.

 

Với gia đình chị Phạm Thị Phụng thuộc diện đặc biệt khó khăn thì Tết Giáp Ngọ 2014 có ý nghĩa đặc biệt bởi đón Tết trong căn nhà mới khang trang mà chị luôn ao ước do Binh đoàn 15 hỗ trợ 60 triệu đồng cùng với kinh phí chị dành dụm, tích góp được từ làm công nhân Công ty 75 để xây dựng.    

 

Nói về hoàn cảnh của mình Chị Phạm Thị Phụng tâm sự: Tôi sống có một mình, không đủ tiền để xây nhà mới, nhờ có Binh đoàn giúp đỡ, tôi mới xây được nhà. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chân thành cảm ơn Binh đoàn 15 và Công ty 75 đã giúp đỡ cho tôi.                                                                                          

Trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội

 

Cùng với gia đình chị Phụng, hàng chục gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn khác được Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới trong dịp giáp Tết Giáp Ngọ này. Đón Tết trong căn nhà mới, niềm vui và niềm hạnh phúc của bà con như được nhân lên gấp bội… Không chỉ vào dịp Tết đến Xuân về mà các hoạt động giúp đỡ đồng bào nghèo nơi đơn vị đứng chân được Binh đoàn 15 triển khai thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao. Đã có hàng chục ngàn lao động thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình nghèo được Binh đoàn 15 tạo điều kiện để vào làm công nhân cao su, cà phê, thu nhập ổn định, gia đình khấm khá, sung túc. Bà con đón Tết trong niềm hạnh phúc ấm tình quân dân.

 

Trao đổi với phóng viên Thượng tá Hoàng Sỹ Chung- Giám đốc Công ty 715- Binh đoàn 15 chia sẻ: Thực ra việc chăm lo, giúp đỡ cho đồng bào không phải chỉ đến Tết chúng tôi mới triển khai mà Công ty triển khai liên tục thông qua việc tạo điều kiện cho đồng bào vào làm công nhân có cuộc sống ổn định, đó là điều căn bản nhất. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết chúng tôi đều tổ chức đi thăm, tặng quà và chúc Tết cho bà con, qua đó thắt chặt tình cảm quân dân…

Thắm tình quân dân.

                                                                

Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, tình cảm giữa những người lính Binh đoàn 15 với đồng bào địa phương như càng nở rộ và thắt chặt hơn. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn do giá cao su, cà phê xuống thấp nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mang lại hiệu quả không cao nhưng cũng như dịp Tết những năm trước, trong dịp Tết năm nay Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà gồm gạo, lương thực, thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu khác cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, già làng, trưởng thôn, gia đình công nhân… Mỗi suất quà trị giá từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng. Bên cạnh đó, Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều thôn, làng nơi đơn vị đứng chân để tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết. Không còn nghèo nàn, lạc hậu như thuở nào, bây giờ ở những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nơi Binh đoàn đứng chân tràn trề sức Xuân với sự hồi sinh và “thay da đổi thịt” đến kỳ diệu. Những dãy nhà mới khang trang đen xen với những vườn cà phê cao su, ngút ngàn làm cho bức tranh Xuân thêm mới mẻ, ấm no và thanh bình. Ở những nơi này, mùa Xuân và Tết cổ truyền của dân tộc mang nhiều hương vị riêng, chan chứa nghĩa tình quân dân.  Cán bộ chiến sĩ và người lao động của Binh đoàn cùng đồng bào các dân tộc tay trong tay nối nhịp những vòng xoang rộng dài. Tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã, ngân vang khắp buôn làng. Khúc ca mừng Đảng mừng Xuân hòa quyện với bài ca quê hương đổi mới, bao khó khăn vất vả trong đời sống đã tan đi. Trong niềm vui và niềm phấn khởi đón chào mùa Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc, những người lính Binh đoàn 15 và đồng bào các dân tộc cùng chung quyết tâm, tiếp tục đoàn kết, gắn bó, chung sức dựng xây vùng biên cương của Tổ quốc ngày càng bình yên và giàu đẹp.

Đồng bào dân tộc chăm sóc vườn cao su do Binh đoàn 15 giao khoán.

 

Đại tá Võ Phước Nguyên- Ủy viên Thường vụ- Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 khẳng định: Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào vì đã góp một phần vào công cuộc xây dựng các địa phương ở vùng biên giới ngày càng khởi sắc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn chăm lo để nâng cao đời sống cho đồng bào tại chỗ, tạo điều kiện cho bà con có việc làm ổn định, hình thành các cụm điểm dân cư trù phú trên vành đai biên giới. Rồi Tết đến Xuân về chúng tôi dành cho bà con những tình cảm đặc biệt hơn để cùng góp phần mang đến niềm vui và niềm hạnh phúc cho bà con…

 

Sự gắn bó sâu nặng nghĩa tình và những việc làm thiết thực của những người lính Binh đoàn 15 với đồng bào địa phương càng tô thắm phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, hết lòng vì dân dân, vì nhân dân phục vụ. Với nhiều gia đình nghèo thì sự giúp đỡ của những người lính Binh đoàn 15 trong dịp Tết càng có ý nghĩa hơn vì tiếp thêm sức mạnh nghị lực họ để tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Hà Đức-Xuân Huy-Văn Thiền(BĐ 15)

Trả lời