Liên tiếp những ngày gần đây, hai đại lý kinh doanh nông sản tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búc, đồng loạt đóng cửa, khiến hàng trăm hộ dân ký gửi càphê chưa lấy được tiền hoang mang, bức xúc. Cơ quan công an đã được chỉ đạo vào cuộc.

Người dân tụ tập trước cơ sở Thủy Lý đòi nợ.
Ngày 6.4, nhiều hộ dân kéo đến cơ sở kinh doanh phân bón – nông sản Quang Huy đòi nợ trong vô vọng. Một tuần trước đó, một số người đến chốt giá bán số càphê đã ký gửi từ đầu vụ, nhưng chủ cơ sở nói không có tiền. Sau đó cơ sở này đóng cửa ngừng hoạt động, chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Bình và người nhà đều lánh mặt.
Bà Bùi Thị Son – trú xã Ea Sin, huyện Krông Búc – bức xúc cho biết: "Do giá càphê đầu vụ quá thấp, nếu bán sẽ lỗ vốn nên tôi gửi kho Quang Huy 2.350kg càphê nhân. Vừa rồi cần tiền bón phân, tưới nước cho vườn càphê, tôi đến chốt giá bán thì ông Bình đóng cửa, gọi điện thoại cũng không nghe máy". Với giá hiện tại, số càphê ký gửi của bà Son trị giá gần 100 triệu đồng.
Tương tự, bà Vũ Thị Kim – trú xã Ea Tir, huyện Ea H'leo – cũng ký gửi 3,5 tấn càphê trị giá khoảng 100 triệu đồng cho cơ sở Quang Huy. "Tối ngày 1.4, phát hiện người nhà ông Bình lén lút chở phân bón đi, chúng tôi đã đến ngăn cản, nhờ chính quyền địa phương can thiệp việc tẩu tán tài sản của họ" – bà Kim nói.
Trong khi vụ Quang Huy vỡ nợ chưa lắng xuống thì ngày 3.4, đại lý kinh doanh phân bón – nông sản Thủy Lý chỉ cách đó khoảng 200m cũng bất ngờ đóng cửa. Ngay lập tức, hàng trăm lượt người kéo đến đòi nợ, nhưng cũng không gặp chủ cơ sở là bà Hồ Thị Thủy và chồng là ông Nguyễn Văn Lý. Ngày 6.4, vẫn còn nhiều nông dân vật vạ tại nhà bà Thủy chờ lấy tiền bán càphê, trong khi căn nhà này đóng cửa, kéo rèm kín mít.
Theo Chi cục Thuế huyện Krông Búc, cơ sở kinh doanh Quang Huy đã nhiều lần bị cưỡng chế vì dây dưa nợ thuế, hiện vẫn còn nợ gần 2,3 tỉ đồng khó đòi. Trước dấu hiệu vỡ nợ, Chi cục Thuế đã trực tiếp đến làm việc nhưng không gặp chủ cơ sở, gọi điện thoại thì ông Bình nói đi công việc ở xa. Chi cục đã gửi giấy mời cho cơ sở Quang Huy và cơ sở Thủy Lý, yêu cầu phải đến làm việc vào ngày 8.4 về nhiều nội dung. Trong khi đó, ông Trương Hữu Vinh – Chủ tịch UBND xã Pơng Đrang – cho biết, công an xã mời ông Nguyễn Văn Bình lên làm việc, nhưng hiện vẫn chưa gặp được ông Bình.
Cũng theo ông Vinh, cơ sở Quang Huy do ông Bình điều hành từ nhiều năm nay, nhưng gần đây lại chuyển thành Cty TNHH TM Hải Bình Krông Búc do con trai ông Bình làm giám đốc nên việc xử lý nợ tiền càphê của dân cũng như nợ thuế sẽ rất khó khăn.
Trước tình hình trên, UBND huyện Krông Búc đã có văn bản giao công an huyện xác minh dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt tiền thuế của cơ sở Quang Huy. Công an huyện cũng được chỉ đạo phối hợp với Chi cục Thuế, UBND xã làm rõ số lượng càphê đại lý nhận ký gửi của dân nhưng chưa thanh toán tiền, hoặc chưa trả lại càphê để xử lý theo pháp luật.
Trong khi đó, nhiều người dân cho biết trong kho các đại lý không còn hạt càphê nào, phân bón cũng không đáng kể nên họ rất hoang mang. Ông Trương Hữu Vinh cũng nhận định, người ta tẩu tán tài sản như thế nào phải có bằng chứng thì mới khẳng định được. Nhưng thông thường tài sản còn lại trong các vụ vỡ nợ là rất ít, người dân có khởi kiện ra tòa cũng chẳng vớt vát được bao nhiêu.
Theo Lao Động ĐT