Tết sớm trên nhà giàn DK1/10 .

Cập nhật 21/1/2014, 16:01:22

  Chiến sĩ nhà giàn DK1 nhận quà tết của đất liền gửi ra.    Xuân Giáp ngọ thực sự đến sớm trên hệ thống nhà giàn DK1 nói chung và đặc biệt là nhà giàn DK1/10 ( Bãi cạn Cà Mau ) khi các loại thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp tết như :  Gạo … Continue reading “Tết sớm trên nhà giàn DK1/10 .”

 

Chiến sĩ nhà giàn DK1 nhận quà tết của đất liền gửi ra. 

 

Xuân Giáp ngọ thực sự đến sớm trên hệ thống nhà giàn DK1 nói chung và đặc biệt là nhà giàn DK1/10 ( Bãi cạn Cà Mau ) khi các loại thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp tết như :  Gạo nếp , lá dong , đậu xanh , thịt lợn , bia , rượu , bánh kẹo và nhiều loại nhu yếu phẩm khác được gửi từ đất liền ra . Song , điều đặc biệt nhất và cũng là vui nhất đối với tất cả các thành viên trong đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân ra thăm , tặng quà và chúc tết các nhà giàn lần này cũng như cán bộ , chiến sỹ nhà giàn DK1/10 là được đón tất cả các phóng viên , các nhà báo lên chúc tết , đón xuân mới và giao lưu giữa đất liền và biển đảo . Khỏi phải nói  “Cánh ”  nhà báo đã vui mừng đến mức nào sau những lần phải chúc tết qua bộ đàm và phải luân phiên tác nghiệp trong suốt những ngày gió to , sóng lớn vừa qua .

 

Nhận được thông tin : Đón tết sớm tại nhà giàn ! Cán bộ , chiến sỹ DK1/10 bắt tay ngay cho công tác chuẩn bị . Một chiến sỹ khéo tay đảm nhận việc trang trí bàn thờ . Các chiến sỹ khác mỗi người , mỗi việc , tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tất niên . Lại còn gói bánh chưng nữa chứ ? Kể từ khi thành lập từ năm 1995 có lẽ chưa bao giờ nhà giàn có đông người sum họp đến thế ! Mệt mà vui , cũng tất bật , nhộn nhịp như ở đất liền . Đó là tâm trạng chung của cánh lính trẻ như Hải ,

Dương và nhiều anh em khác . Cho dù  đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên và ướp thịt chuẩn bị gói bánh chưng nhưng khi được hỏi , chiến sỹ Nguyễn Văn Thuật , lính mới nhận nhiệm vụ tại nhà giàn thật sự phấn khởi khi được đón tết sớm cùng với mọi người tại nhà giàn DK1/10.

 

Mùa xuân này lính nhà giàn đã vui hơn bởi cuộc sống vật chất , tinh thần đã đủ đầy hơn trước . Pin năng lượng mặt trời , sóng điện thoại di động Viettel , Mobiphone và nhiều loại phượng tiện nghe nhìn khác đã giúp  thu hẹp dần khoảng cách giữa nhà giàn  với đất liền . Sự thông minh , nhanh nhẹn của lính nhà giàn cũng tạo được những vườn rau xanh đáp ứng  gần 80% nhu cầu . Nước ngọt cũng đỡ thiếu hơn nhờ kho nước mưa mát lạnh dự trữ dưới chân giàn …Cái mà lính nhà giàn thiếu nhiều hơn cả có lẽ là không khí này chăng ?

Một mâm cơm đông đủ cuối năm với những lời thăm hỏi , chúc nhau sang năm mới có cuộc sống tốt đẹp hơn ! Hay đơn giản chỉ là một nồi bánh chưng được gói với sự chung tay của các chiến sĩ nhà giàn với các thành viên trong đoàn công tác đến từ đất liền.

          Trong lúc chờ bánh chưng chín ,cuộc giao lưu giữa cán bộ chiến sỹ nhà giàn với đoàn công tác đã diễn ra đầy ắp những câu chuyện đan xen với các tiết mục tự biên , tự diễn , át cả gió to , sóng lớn đang gào thét giữa biển khơi như lời bài hát mà chúng tôi đang sôi nổi hòa theo : Sóng gió mặc sóng gió , lính nhà giàn bọn tôi ở đó ; Chông chênh mặc chông chênh , lính nhà giàn chẳng sợ bão giông …

          Một cái tết sớm đã về với nhà giàn DK/10 như thế ! ./.

Thu Nga – Rơ Ma Piên

Trả lời