Mùa xuân là mùa của xum vầy, đoàn tụ. Những cống hiến, đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên đất bạn Campuchia được về với người thân và yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập Liệt sỹ ở trong và ngoài nước trong suốt 20 năm qua, mới đây, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Để có được niềm vinh dự, tự hào này là không biết bao nỗi khó khăn, vất vả trong suốt 20 năm qua.
Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập ngày 05/01/2001. Trong suốt 20 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, vượt qua tất cả những khó khăn vất vả, hiểm nguy và dù có đồng chí đã hy sinh song với trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của lớp người đi sau và với mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 vẫn kiên trì lật từng tấc đất, góc suối; hành quân tìm kiếm tại hơn 1.270 buôn làng, phum, sóc của 139 xã ở 23 huyện thuộc địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stung treng và Prét Vi Hia; đã khai quật hơn 95.000 m3 đất đá, đào gần 160 km đường hào, cơ động hơn 1 triệu km. Kết quả, là đã đã tìm kiếm, quy tập và đưa được hơn 1.400 hài cốt Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Còn ở trong tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2020, Đội đã quy tập được 154 hài cốt Liệt sỹ ở 4 huyện, thị phía Đông.
Đại úy Nguyễn Bá Lợi, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao cho; chính vì vậy chúng tôi luôn đem hết tinh thần trách nhiệm, xác định thông tin thật kỹ càng, rõ ràng để đảm bảo đưa được các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ một cách nhanh nhất, chính xác nhất”.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, Đội trưởng Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Cấp ủy, Chỉ huy đơn vị đã động viên anh em phối hợp với các địa phương của bạn, đặc biệt là nhân dân, nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác dân vận, nên bà con rất quý mến bộ đội. Được sự quan tâm của chính quyền, nhất là lực lượng vũ trang của bạn, các đồng chí thế hệ trước rất nhiệt tình ủng hộ đã cung cấp những thông tin chính xác cho đội trong quá trình tìm kiếm”.
Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Đội K52 vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ trên đất bạn vừa làm tốt công tác dân vận càng tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân Campuchia. Để từ đó, thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước, Việt Nam – Campuchia.
Ông You Yen, Người dân tỉnh Prét Vi Hia, Vương quốc Campuchia bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn bộ đội Việt Nam giúp đỡ đánh đuổi, tiêu diệt bọn Pôn Pốt, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, xây dựng lại cuộc sống thì chúng tôi rất là biết ơn. Trong suốt quá trình chiến đấu và với sự hy sinh to lớn đó đã để lại nhiều tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân Campuchia; và chúng tôi luôn ghi nhớ những hình ảnh tốt đẹp của những người lính quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, xả thân cho sự nghiệp giải phóng đất nước Campuchia”.
Với những thành tích đã đạt, Đội K52 đã nhận được nhiều phần thưởng cao qúy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương trao tặng; nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng… Và mới đây nhất là danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Sau đây là những kỷ niệm của các cán bộ, chiến sỹ Đội K52 trong quá trình tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước:
PV: Thưa Đại tá Vũ Văn Sơn với thời gian chiến đấu ở chiến trường Campuchia hơn 10 năm và sau đó quay trở lại tìm kiếm hồi hương đồng đội của mình thì cảm nghĩ của đồng chí như thế nào ạ?
Đại tá Vũ Văn Sơn – Nguyên Đội trưởng Đội K52: Suốt thời gian chiến tranh thì mình đã cảm nhận được những khó khăn, vất vả và đến thời gian tìm kiếm, quy tập mộ Liệt sỹ thì lại càng khó khăn nhiều hơn đòi hỏi phải công tác chỉ huy lãnh đạo. Và suốt trong thời kỳ đó dù khó khăn, gian khổ mấy thì lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
PV: Trong gần 10 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thì chắc chắn trong mỗi chuyến đi sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Vậy đối với Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52 thì kỷ niệm nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52: Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì vui có, buồn có nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc, cảm động nhất đối với bản thân tôi cũng như cán bộ, chiến sỹ Đội K52 là quá trình tìm kiếm đó là hành trình tìm kiếm Liệt sỹ Trần Phước Hải. Điều đặc biệt ở đây là Liệt sỹ Trần Phước Hải hy sinh có địa chỉ, có tên, tuổi rồi có đồng đội biết và trực tiếp sang cùng Đội K52 tìm kiếm thời gian dài mà không thấy. Và sau đó cũng có yếu tố nào đó mà chúng tôi đã tìm thấy được. Bản thân tôi và thủ trưởng Bộ Chỉ huy trực tiếp đưa Liệt sỹ Trần Phước Hải về quê nhà thì khung cảnh rất là trang trọng và đặc biệt ấn tượng và để lại cảm xúc nhiều nhất là hình ảnh người mẹ già lưng bị còng và tóc thì bạc lắm rồi cứ vịn vào cánh tay của tôi và khóc.
PV: Thưa Đại tá Vũ Văn Sơn chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn đó những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam nằm lại trên chiến trường Campuchia. Vậy thì ngay lúc này đây thì nỗi niềm của đồng chí đối với đồng đội mình còn nằm lại trên đất bạn như thế nào ạ.
Đại tá Vũ Văn Sơn: Thực tế là đã trên 40, 50 năm rồi mà hồ sơ Liệt sỹ không có và các bút danh mà ghi ở trong cũng không còn nữa thì chúng ta phải có chính sách như thế nào mà để những đồng chí còn sức khỏe biết những nơi chôn cất Liệt sỹ ở trên đất bạn có gắng để thông tin chính xác để cho các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ ở trên đất bạn để đưa các Liệt sỹ về trên đất mẹ Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn sự chia sẻ của 2 đồng chí trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay!
Trong những ngày đón xuân năm mới này PV chúng tôi cũng đã Phỏng vấn Cán bộ, chiến sỹ Đội K52 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được giao phó.
Đại úy Nguyễn Bá Lợi, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chia sẻ: ” Chúng tôi cán bộ, chiến sỹ Đội K52 rất vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho nhiệm vụ tìm kiếm, hồi hương hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ trong và ngoài nước. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng cao cả, trách nhiệm vô cùng thiêng liêng. Chính vì vậy chúng tôi sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất tìm kiếm và đưa các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Đại úy Trần Quốc Tuấn, Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Chúng tôi xác định làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, làm việc với tâm trong sáng, tích cực làm sao để đưa được nhiều nhất các bác về với quê hương, đất nước”
Đại tá Trần Ngọc Sỹ, Chính trị viên Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định: “Cán bộ, chiến sỹ chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phát huy truyền thống Anh hùng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong việc tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ trong nước và bên Campuchia đạt thành tích cao hơn nữa để xứng đáng với đơn vị Anh hùng và để đến đáp lại công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”.
Đức Hải, R’Piên