Phát huy truyền thống của huyện Anh hùng được phong tặng đầu tiên của Tây Nguyên, sau ngày giải phóng đến nay huyện biên giới Chư Prông đã có bước phát triển về nhiều mặt… Cuộc sống của đồng bào các dân tộc địa phương đã bước sang trang mới, sung túc, trù phú và đủ đầy hơn… Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng đất Plei Me, nơi quân và dân ta trận đầu đánh thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên gian lao mà anh dũng để cảm nhận sức sống mới của vùng đất này.

Diện mạo mới, màu xanh cây trái xum xuê và cuộc sống ấm no, thanh bình đang hiện hữu trong mỗi mái ấm gia đình tại Plei Me…
Xã Ia Ga là nơi vinh dự được chọn làm địa điểm đặt bia Di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Plei Me. Hơn ai hết bà con các thôn, làng trong xã luôn tự hào với giá trị trường tồn của Plei Me. Từ một vùng đất bị đạn bom tàn phá, được sự quan tâm đâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ và nhân dân, những năm gần đây, Ia Ga đã có một diện mạo mới, màu xanh cây trái xum xuê và cuộc sống ấm no, thanh bình đang hiện hữu trong mỗi mái ấm gia đình…
Già làng Rơ Lah Hiâu, làng Tu1, xã Ia Ga, huyện Chư Prông kể lại: “Thời chiến tranh, ở vùng Plei Me này, bà con dân làng đói khổ, cơm không có ăn, muối cũng không có ăn. Nhưng bà con dân làng vẫn theo cách mạng, theo Bác Hồ, giúp bộ bộ đội đánh giặc. Sau ngày thống nhất đât nước, cuộc sống đã đỡ hơn, giờ thì nhà nào cũng trồng tiêu, trồng cao su, trồng lúa nước, như nhà mình đây năm cũng làm được 40 chục bao lúa”.
Địa danh Ia Đrăng gợi nhớ về một thời đánh Mỹ ở thung lũng Ia Đrăng điệp trùng, mênh mông “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Hơn 50 năm kể từ ngày diễn ra chiến dịch “huyền thoại”, cả một vùng rộng lớn nơi chiến trường xưa bị đạn bom tàn phá, hoang vu, thưa thớt bóng người trong chiến tranh và những năm đầu hòa bình… Thì khoảng hai chục năm trở lại đây đã đông đúc dân cư, với bạt ngàn cao su, cà phê, vườn tiêu trĩu hạt, lúa, ngô xanh tốt.
Ông Nguyễn Xuân Cải, Thôn Bình Thanh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Bà con địa phương ở đây, trước đời sống khó khăn, cái gì cũng không có, giờ thì nhà nào cũng biết làm cà phê, tiêu, cao su, thu nhập cũng ổn định, như nhà tôi có 3ha cà phê, 4ha cao su… đời sống ổn định, nhà cửa làm đầy đủ cả”.
Không chỉ ở địa bàn Ia Ga, Ia Drăng, trong vài thập kỷ qua toàn huyện đã ập trung phát triển nền kinh tế, trong đó mũi nhọn là các cây công nghiệp dài ngày, như: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su… để rồi hôm nay đây, đồng bào các dân tộc địa phương đã có cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Ông Bùi Viết Hội, Bí thư Huyện ủy Chư Prông cho biết: “Trên lĩnh vực kinh tế, trên cơ sở quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển trong từng giai đoạn và gần đây là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội từ 2015 đến 2020 huyện đã chỉ đạo xây dựng vùng cây công nghiệp dài ngày. Đây là một lợi thế lớn của huyện. Theo đó, đến nay huyện Chư Prông đã có trên 33.000 ha cao su, gần 14.000 ha cà phê và trên 2.600 ha hồ tiêu, trên 3.000 ha điều. Đây là một thế mạnh lớn nhất của huyện”.
Là huyện biên giới, địa bàn rộng, tuy còn gặp khó khăn nhưng những năm gần đây, Chư Prông có sự bứt phá mạnh mẽ và có bước phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 7%/năm, thu nhập bình quân đạt hơn 28 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 đạt hơn 2.600 tỷ đồng…
Trong nhịp Xuân mới, bản anh hùng ca chiến thắng Plei Me đi cùng năm tháng như tiếp thêm niềm tin, niềm cổ vũ tạo nên sức mạnh thúc dục lòng người đoàn kết vươn lên để xây dựng cuộc sống ấm no, thanh bình nơi vùng quê cách mạng anh dũng, kiên cường Chư Prông…/.
Song Nguyễn – Kim Thanh -Viễn Khánh