Với nhiều người DTTS từng vượt biên trái phép và phải nếm trải cuộc sống khổ cực, mất tự do trên đất khách quê người thì khi được hồi hương, trở về đoàn tụ với gia đình, với dân làng là niềm vui vô bờ. Và mỗi khi Tết đến Xuân về, họ càng cảm nhận rõ hơn giá trị cuộc sống mà bản thân được thụ hưởng trên quê hương. Đó không chỉ là sự đùm bọc, yêu thương của gia đình, người thân, dân làng mà còn là sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương.

Tết Đinh Dậu này là năm thứ 2 anh Siu But ở làng Su A, xã Ia Ko, huyện Chư Sê được sum vầy, đón tết bên vợ con và gia đình. Với sự chung sức, đồng lòng chịu khó của vợ chồng, vườn rẫy của gia đình cũng từ đó mà trở nên xanh tốt và mỗi năm trôi qua, kinh tế của gia đình anh ngày thêm phát triển ổn định. Ngoài 2,5 sào lúa, vợ chồng anh còn làm 2,5 sào cà phê, 200 trụ tiêu và chăn nuôi thêm bò, heo. Thu nhập từ tiền lương làm công nhân cao su của vợ cộng với làm kinh tế theo mô hình vườn-chuồng đã giúp gia đình anh có cuộc sống ổn định.
Anh Siu But – Làng Su A, xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho biết: “Giờ gia đình ổn định rồi. Về đây rồi không đi nữa. Tôi cố gắng làm nuôi vợ con, không nghe chuyện này kia nữa. Giờ mình với vợ ráng chăm cà, chăm tiêu, nuôi bò, nuôi heo cho nó khá, ổn định gia đình”.
Vì sự nông nổi và nghe theo lời xúi giục, lừa phỉnh của những kẻ xấu, thời gian qua, một số người DTTS ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai, trong đó có anh Rơ Mah Theo ở xã Ia Ko, huyện Chư Sê đã vượt biên trái phép sang Campuchia để tìm đường đi Mỹ với hy vọng dễ dàng có được cuộc sống giàu sang, sung túc mà không phải lao động vất vả. Song phải nếm trải cuộc sống khổ cực, mất tự do ở Campuchia, nhớ gia đình, nhớ buôn làng đã nhiều năm gắn bó, anh đã xin hồi hương, về nước…
Bên cạnh nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự tha thứ của bà con dân làng, những người từng lầm lỗi còn được gia đình quan tâm động viên, tạo điều kiện giúp đỡ để làm ăn, phát triển kinh tế. Điều này đã góp phần tạo động lực to lớn để những người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, vươn lên làm ăn để xây dựng kinh tế ngày càng ổn định.
Anh Rơ Mah Theo – Làng Su A, xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho biết: “Về nhà với bố mẹ, con cháu đón tết, tết thì đóng góp tiền. Tiền nhiều thì mua bò, heo, ít thì mua bánh kẹo xuống nhà rông ăn uống, cả làng uống rượu cần, nó vui lắm. Có người nhảy múa, cái gì cùng có hết, đầy đủ.
Ông Siu Thu-Bố anh Rơ Mah Theo cũng nói: “Mình không cho con mình đi nữa, đừng có đi. Mình có đất đai cho nó làm để nó làm giàu, đừng có nghèo, người ta có xe máy, xe ca, mình cũng phải có, mình hợp đồng với Nhà nước làm cho nó giàu, mạnh khỏe”.
Xuân này, nhiều người DTTS vượt biên trái phép ở một số địa phương trong tỉnh Gia Lai đã may mắn được hồi hương… Với những người này, cuộc sống như được hồi sinh và tràn ngập niềm vui được trở về sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình, bà con dân làng…và họ đã nhận ra rằng chỉ có cần cù, chịu khó làm ăn thì sẽ có cuộc sống đủ đầy, sung túc ngay trên quê hương, đất nước mình./.
Thiên Thanh, Đặng Trà