Tết đến Xuân về, ai cũng mong được hưởng niềm vui trọn vọn bên người thân và gia đình. Nhưng tết của các em ở làng SOS Pleku lại không có cảnh đầm ấm bên gia đình như nhiều em bé khác, song các em lại nhận được sự yêu thương đùm bọc bên các mẹ, các dì của trung tâm và cả cộng đồng.

Các em nhận được sự yêu thương đùm bọc bên các mẹ, các dì của trung tâm và cả cộng đồng.
Một mùa Xuân mới lại về và những đứa trẻ này lại thêm một tuổi. Mỗi em một hoàn cảnh, tuy không họ hàng ruột thịt nhưng qua thời gian cùng nhau chung sống nơi đây, tất cả cùng yêu thương, gắn bó với nhau như an em một nhà; và tết với các em ở làng trẻ SOS cũng như bao đứa trẻ khác.
Em Đặng Mùi Việt, Làng SOS Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Năm nay con ở đây được đón Tết 3 năm. Con rất vui khi được các mẹ, dì sắm cho con những quần áo đẹp, giày dép. Con rất biết ơn các cô, các bác, các mẹ, dì đã nuôi con khôn lớn thành người. Đón Tết ở đây thì con cảm thấy rất là vui và được chơi với nhiều anh, chị em”.
Dù thiếu vắng tình thương của những người thân yêu, ruột thịt nhưng trong những ngôi nhà của những đứa trẻ kém may mắn nơi làng SOS Pleiku vẫn ngập tràn niềm vui và niềm hy vọng trong những ngày đầu năm mới. Không khí xuân không quá hối hả nhưng cũng không kém phần rộn ràng len lỏi vào từng căn nhà các em đang sống. Tết ở đây cũng vui; mỗi nhà, các “mẹ” đều tổ chức làm bánh mứt, nấu vài ba món cho các con hưởng thụ mấy ngày tết.
Em Nguyễn Xuân Thành Đạt , Làng SOS Pleiku, Gia Lai nói: “Con đón Tết ở đây năm nay là năm thứ 2. Đón Tết thì mẹ, dì sắm cho các các đồ mới và đón Tết với các bạn, các anh chị ở đây. Đón Tết năm ngoái ở làng thì tổ chức đi chơi ở khu vui chơi thiếu nhi và nấu bánh chưng”.
Anh Võ Văn Hải , Giám đốc làng SOS Pleiku, tỉnh Gia Lai nói về sự quan tâm, chuẩn bị tết cho các cháu: “ Về phía các nhà gia đình để cho các cháu đón tết các mẹ, các dì cũng mua đồ Tết; sắm những bánh mứt để các cháu cảm nhận đó như là những nhà gia đình thật sự của các cháu. Cùng với đó thì làng cũng đã xin kinh phí từ 1 số nhà hảo tâm cũng như là của tỉnh để hỗ trợ cho các cháu trong dịp Tết, để các cháu thấy được ngôi làng SOS cũng như ngôi nhà các cháu đang sinh sống trong làng là 1 mái ấm thật sự; để các cháu vơi đi bớt phần nào những thiếu thốn, mất mát”.
Chưa hẳn đã đủ đầy tất cả nhưng mùa Xuân đến với các em nhỏ ở làng SOS Pleiku thật là ấm áp. Từ những tình cảm của các mẹ, các dì dành cho các em đã cho các em biết thế nào là hương vị đặc trưng ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam; và điều đó thật ý nghĩa hơn giúp các em có cái nhìn toàn diện về tình người về cuộc sống hiện tại để các em nhận thức đúng đắn về mọi mặt khi rời khỏi những ngôi nhà thân yêu đang sống hôm nay./.
Mỹ Tiến -R’Piên