Thu hoạch đậu xanh ở Kông Chro: Nông dân được giá, mất mùa

Cập nhật 29/6/2014, 07:06:39

Với ưu điểm là cây dễ trồng, chịu hạn tốt, cải tạo độ phì nhiêu của đất nên những năm gần đây, nông dân huyện Kông Chro đã mở rộng diện tích gieo trồng cây đậu xanh với mong muốn tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thế nhưng mùa thu hoạch đậu xanh năm nay, người nông dân huyện đang phải dở khóc dở cười khi đậu được giá lại mất mùa.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Kông Chro gieo trồng được 1.247 ha đậu xanh. Hạn hán kéo dài đến hết tháng 4 đã ảnh hưởng rất lớn tới năng suất thu hoạch. Gia đình ông Mai Văn Thành, tổ 2, thị trấn Kông Chro gieo trồng 1 ha đậu xanh. Bình quân mọi năm gia đình ông thu hoạch được 2 tấn/ha thì năm nay gia đình ông chỉ thu hoạch được khoảng 1 tấn đậu xanh.

Ông Thành tâm sự: “So với mọi năm thì trái không bằng vì năm nay nó hạn. Nhà tôi có cái ao nên tôi tưới được đấy chứ như mấy nhà kia cháy hết. Nói chung trồng đậu năm nay thì không ăn thua, nhiều nhà mất trắng”.

Trong tâm trạng buồn Bà Nguyễn Thị Nghe, tổ 5, Thị trấn Kông Chro tâm sự: “Năm ngoái đậu không có lá vàng chứ năm nay hạn hán lại có lá vàng nhiều, không được thu nên dân gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi trồng được 2 ha mà được có 2 tạ đậu, mỗi sào được có 20 – 30kg thôi, không ăn thua. Giờ cày đi không biết trồng cây gì được”.

Hiện nay, giá đậu xanh dao động từ 25 ngàn đồng/1 kg trở lên, tăng 5 đến 6 ngàn đồng so với năm trước. Với giá cao như vậy, nếu năng suất đậu xanh đạt 2 tấn/1 ha như mọi năm thì người nông dân sẽ thu nhập bình quân được 50 triệu đồng/1 ha. Tuy nhiên đây lại là giấc mơ chưa kịp thực hiện của người nông dân huyện khi mà năng suất đậu xanh giảm trầm trọng, nhiều nhà dân lâm vào cảnh mất trắng, lâm vào cảnh nợ nần.

Trò chuyện với chúng tôi Chị Trương Thị Hoài Thương, tổ 2, Thị trấn Kông Chro thổ lộ: “Mình là người đi thu mua. Năm nay thu mua nói chung là dân mất mùa, mất một nửa so với mọi năm, năng suất được một nửa thôi. Mà năm nay giá nó cao hơn mọi năm là 5 ngàn nhưng năng suất mất 1 nửa.

Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, người nông dân chỉ mong một vụ mùa bội thu. Thế nhưng điệp khúc “được giá mất mùa” lại một lần nữa làm người nông dân huyện Kông Chro thất vọng và xót xa nhìn những cánh đồng đậu xanh héo úa, mất mùa.

Hoài Thu-Minh Trí

Trả lời