Thời tiết rét lạnh, Giáng sinh vẫn tưng bừng khắp nơi

Cập nhật 25/12/2013, 07:12:00

Cơn mưa khá nặng hạt lúc 19g tối 24-12 không hề làm giảm nhiệt không khí Giáng sinh tại TP.HCM. Khắp các TP lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt… càng về khuya dòng người vẫn ùn ùn đổ về trung tâm trong trời lạnh cắt da.  

                                                                      Bạn trẻ Sài Gòn vui chơi đêm Noel

Tối 24-12, không khí Noel tràn ngập trên các con đường ở TP.HCM, đặc biệt tại khu trung tâm Q.1 khi hàng ngàn người dân đổ dồn về đây.

Không khí Giáng sinh cũng bắt đầu khi các siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, quán xá, đường phố trang hoàng đèn, hoa, ông già Noel, cây thông, bông tuyết và những chú tuần lộc… Những em nhỏ xinh xắn trong bộ đồ ông-bà già Noel, các cô gái ngộ nghĩnh trong những chiếc cài tóc hình tai thỏ… Nhiều gia đình tranh thủ tấp vào lề đứng chụp hình lưu niệm với con đường được trang trí đèn hoa lộng lẫy.

Nhiều trung tâm thương mại như Vincom, Thương xá Tax, Parkson… nằm trên các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn được trang trí sắc màu thu hút hàng ngàn người tham quan. Nhiều bạn trẻ tình nguyện khoác lên mình trang phục của ông già Noel đi tặng quà và kẹo cho trẻ em khắp các con hẻm…

Các con đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng…dòng người đổ từ các quận về nên không đủ chỗ gửi xe nên kẹt xe nghiêm trọng.

Trong khi đó, từ 18g cùng ngày đường Phạm Thế Hiển, Q. 8 được trang trí hàng loạt bóng đèn nhấp nháy nên con đường sáng rực và lộng lẫy. Dưới lòng đường các bạn trẻ, gia đình dắt con nhỏ đi dạo phố và chụp ảnh.

Chị Nguyễn Thị Thảo Vy (Q.8) cho biết ngay từ chiều sợ đường đông chị đã mặc đồ Noel cho cháu Diệu Ly để đi sớm tránh kẹt xe. Đến đây hai mẹ con dùng điện thoại chụp hình và cầu chúc cho gia đình an lành.

Hà Nội: hàng ngàn người đón Giáng sinh trong cái lạnh cắt da

Tối 24-12, mặc cho cái rét như cắt da cắt thịt, hàng ngàn người dân Hà Nội vẫn ùn ùn kéo về khu vực trung tâm để vui chơi, hành lễ mừng Giáng sinh, các ngả đường vào trung tâm thành phố đông nghịt người, dòng xe di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Từ 19g, các tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Hồ Gươm, nhà thờ Hàm Long, Tràng Tiền, vườn hoa Lý Thái Tổ tấp nập người đến vui chơi đón Giáng sinh.

Khu vực nhà thờ Lớn được trang hoàng lộng lẫy, đông đảo người dân đến sớm để đọc kinh cầu nguyện. Đây là nơi diễn ra diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc kéo dài gần 2 giờ phục vụ công chúng trước đêm lễ dành riêng cho người theo đạo Thiên chúa.

Cô Trần Thị Hồng ở Q.Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: “Thời tiết đêm Noel rất lạnh, hay bị tắc đường nên tôi cùng gia đình đến đây từ sớm để có chỗ đứng xem các chương trình do nhà thờ tổ chức”.

Càng về khuya, người đổ về trung tâm càng đông, công an giao thông phải hoạt động liên tục trên nhiều tuyến đường để phân luồng giao thông, giảm ùn tắc.

Tại khu vực phố Nhà thờ, tình trạng chặt chém giá cả diễn ra ngang nhiên. Giá giữ xe bị đẩy lên gấp nhiều lần so với ngày thường, dao động 25.000-30.000 đồng/xe.

Đà Nẵng: đông nghịt người đón Giáng sinh

Tại Đà Nẵng thời tiết ngày 24-12 đã bớt lạnh hơn so với những ngày trước. Ngay từ chiều không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên các tuyến phố và các xóm đạo.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà đã đến khắp các trường tiểu học. Giá mỗi gói quà gồm sữa và bánh kẹo dao động 30.000-50.000 đồng. Nhiều cửa hàng lớn bán trang phục và quà Noel đông nghẹt khách đến mua sắm và vui chơi.

Hầu hết các hiệu ảnh cho trẻ em đều được trang trí cây thông, cỗ xe, ông già Noel để phát quà cho bé đến chụp ảnh. Giá mỗi bức ảnh lấy liền có cho thuê trang phục lên tới 30.000 đồng nhưng vẫn nườm nượp khách ra vào. Tại tòa nhà Indochina và cà phê Memory (bên bờ sông Hàn) có hàng trăm người đến chụp ảnh, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Từ 19g, hàng ngàn người đã đổ xuống các tuyến đường đi chơi lễ, riêng đường Trần Phú xảy ra hiện tượng tắc nghẽn cục bộ, xe cộ phải nhích từng chút một do có hàng ngàn người đổ về nhà thờ Con Gà để hành lễ. Lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự cũng đươc bố trí để điều tiết giao thông ở các nút giao quan trọng.

Đà Lạt: hàng ngàn người xuống đường đón Giáng sinh

Từ chiều tối 24-12 hàng ngàn du khách và người dân Đà Lạt đã cùng nhau đổ xuống đường trong tiết trời giá lạnh nhưng khô ráo. Nhiều cung đường, ngõ hẻm dẫn về nhà thờ Con Gà (Chánh tòa) như Trần Phú, Bà Triệu, Lê Đại Hành… dòng người đổ về mỗi lúc mỗi đông, bất chấp gió rét.

Dưới ánh đèn lung linh sắc màu của các cây thông Noel, nhiều bạn trẻ tay trong tay ấm áp reo vui, hát hò. Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ diện những bộ trang phục Noel đầy màu sắc. Nhiều ông già Noel cũng xuống phố trao quà cho các em nhỏ.

Tại một số nhà thờ lớn như Don Bosco (đường Bùi Thị Xuân), Domain De Marie (đường Ngô Quyền) cũng kín người, trở thành điểm đến tham quan, vui chơi của rất nhiều bạn trẻ. Quanh hồ Xuân Hương, nhiều hàng hoa trưng bày chuẩn bị cho Tuần lễ văn hóa Đà Lạt 2013 cũng chính là điểm để mọi người tạo dáng chụp hình.

Một số điểm đã xảy ra kẹt xe như bùng binh trước chợ Đà Lạt, đường Trần Phú…

“Nghe nói giáng sinh ở Đà Lạt rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên mình được đón Giáng sinh tại thành phố mộng mơ này. Từ tiết trời cho đến không khí, mọi thứ thật tuyệt vời” – Trần Anh Sơn (TP.HCM) cười nói.

Theo Tuổi Trẻ Online

Trả lời