Tết sớm ở trại giam Gia Trung

Cập nhật 29/1/2014, 08:01:07

Tết đến, xuân về là dịp mọi người, mọi nhà đoàn tụ, sum vầy bên nhau. Nhưng đối với những người đang thụ án tại các trại giam thì đó lại là một ước mơ xa vời. Chính vì vậy, vào cuối năm như thế này, ban giám thị trại giam Giam Trung thường tổ chức nhiều hoạt động giúp phạm nhân vui đón tết cổ truyền của dân tộc. Đây không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự xẻ chia của chính những cán bộ, chiến sỹ công an đang làm công tác cảm hoá, giáo dục tại trại giam Gia Trung đối với người một thời lầm lỡ.

Đón tết ở trại giam Gia Trung

Từng con heo được mổ ra làm thịt, từng kg gạo nếp, đậu xanh ngâm thơm phức. Không khí chuẩn bị làm bánh chưng, làm các món ăn cho mâm cơm tất niên rộn ràng làm náo nức cả khoảng không gian vắng lặng tại phân trại số 2, trại giam Gia Trung. Cái tết hiện hữu ngày một rõ ràng hơn trên từng góc phòng, từng khuôn mặt xạm đen của phạm nhân.

Trong niềm vui chuẩn bị đón năm mới Võ Văn Minh – Phạm nhân trại giam Gia Trung tâm sự: Tết ở đây, chúng tôi được hưởng chế độ tăng gấp 5 lần so với ngày thường, bánh mứt, rau xanh, thịt…đều rất đầy đủ. Chúng tôi cảm thấy rất an tâm, tin tưởng và cảm ơn sự quan tâm của ban giám thị cũng như cán bộ ở trại…

Trại giam Gia Trung, thuộc tổng cục VIII, bộ Công an đóng chân tại địa bàn huyện Mang Yang. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn nhưng đơn vị vẫn dành sự quan tâm không hề nhỏ nhằm nâng cao đời sống vật chất và nhất là tinh thần cho phạm nhân. Đặc biệt, những dịp cuối năm như thế này, ngoài các chế độ theo quy định của Nhà nước, đơn vị trích từ nguồn quỹ của đơn vị để tăng khẩu phần ăn, tặng quà cho những tổ, đội, cá nhân cải tạo tốt và nhất là tổ chức sân chơi thể thao, văn hoá, văn nghệ làm phong phú đời sống cho phạm nhân.

 

Qua trao đổi Đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó giám thị trại giam Gia Trung cho biết: Trại giam Gia Trung xây dựng những kế hoạch cải tạo, giáo dục phạm nhân chặc chẽ nhưng quan trọng nhất là cảm hoá. Đơn vị tổ chức xét giảm án, ân xá 3 đợt trong 1 năm theo đúng quy định của Nhà nước. Và đặc biệt trong dịp tết như thế này, trại thường tổ chức cho phạm nhân đón tết đầm ấm. Chính đây là dịp giúp phạm nhân ý thức hơn về cuộc sống và cải tạo tốt sớm trở về với cộng đồng…

Mang cái án 18 năm tù vì tội danh giết người, Nguyễn Trung Hiếu già dặn hơn nhiều so với tuổi lứa tuổi của mình. 7 năm ăn cơm tất niên trong trại giam thì cũng chừng ấy năm Hiếu cảm nhận rất rõ tính nhân đạo, khoan dung của Đảng, Nhà nước, nhất là tình cảm của cán bộ trại giam với phạm nhân mỗi dịp tết về. Đây chính là điều kiện quan trọng giúp mỗi phạm nhân tự nhìn lại mình và phấn đấu cải tạo tốt sớm trở thành công dân lương thiện.

Trò chuyện với chúng tôi phạm nhân Hiếu thổ lộ: Tôi vào đây cũng khá lâu rồi. Ở những thời điểm cuối năm rất nhớ nhà. Nhưng ban giám thị trại rất quan tâm đến đời sống phạm nhân nên chúng tôi cũng đỡ mặc cảm, tủi thân khi xuân về. Tôi cũng như các phạm nhân khác sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về với cộng đồng, gia đình…

Đối với người Việt, cơm tất niên được xem là bữa cơm quan trọng nhất trong năm, là lúc mọi người quây quần, đoàn tụ bên nhau sau những tháng ngày vất vả ngược xuôi. Mặc dù đang bị cải tạo, giam giữ nhưng đối với những phạm nhân tại trại giam Gia Trung, bữa cơm tất niên cũng thực sự ấm áp, nghĩa tình. Bởi đây là sự quan tâm rất sâu sắc của ban giám thị trại, thể hiện rõ nét tính nhân đạo, nhân văn của Nhà nước ta đối với những người lầm lỡ khi xuân về./.

 

 

Thu Thuỷ-Thanh Sáng

Trả lời