Những đứa trẻ tuổi lên 5 lên 10 không còn phải tưởng tượng khung cảnh ngày Tết cổ truyền qua những bài hát xuân rộn rã và nhiều gia đình được sống lại không khí những ngày Tết tưởng đã rất xa. Không chỉ được tận mắt chứng kiến, mọi người còn được hòa mình vào khung cảnh mang đậm hương vị truyền thống ấy. Điều tuyệt vời này được hiện diện trong khuôn viên trường học, nơi gắn liền với công việc ươm chữ trồng người. Đó là nỗ lực không nhỏ của những người gắn bó với sự nghiệp trồng người để mang không khí Tết đến gần hơn với các cô cậu học trò ở khắp các vùng miền trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Tết nguyên đán thường có những phong tục truyền thống nào?” Hay “Mâm cỗ ngày Tết sẽ có những loại hoa quả gì?”… Để giúp trẻ mầm non trả lời những câu hỏi ấy, các cô giáo ở Trường Mầm non Hoa Phong Lan, thành phố Pleiku đã rất kỳ công để tạo nên nhiều giáo cụ trực quan như thế này. Ở bậc học đầu đời, việc khám phá để hiểu biết đóng vai trò rất quan trọng. Tình yêu đối với những nét văn hóa truyền thống sẽ được xây dựng nền móng bằng cách đặt những viên gạch đầu tiên như thế.
Bé Đỗ Nguyễn Lam Anh – Lớp Lá 1, Trường Mầm non Hoa Phong Lan, TP.Pleiku, Gia Lai thích thú nói: “Con rất vui và háo hức vì trường con trang trí rất là nhiều đồ như bánh chưng, bánh tét, hoa và cây, con rất vui”.
Nhiệm vụ làm đồ dùng đồ chơi vẫn được các cô giáo tích cực triển khai trong những ngày cuối năm bận rộn. Chính niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt trong veo của con trẻ dường như xua tan hết bao mệt mỏi ở những người mẹ thứ hai này. Cứ thế cô và trò lại say sưa với những câu chuyện thú vị trong nắng xuân ấm áp.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân – Trường Mầm non Hoa Phong Lan, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Cuối năm mọi người rất bận rộn, cô giáo mầm non cũng vậy. Trong thời kỳ hiện đại ngày nay các cháu xa dần với cái Tết cổ truyền, các cháu chưa hiểu được cái tết cổ truyền nên các cô giáo đã cố gắng hết sức để tạo cho các cháu một môi trường tết mang đậm ý nghĩa cổ truyền”.
Điều đáng ghi nhận là không chỉ các trường vùng thuận lợi, mà ngay cả với các trường học điều kiện còn nhiều khó khăn, không khí Tết nguyên đán năm nay cũng lan tỏa từ rất sớm.
Em Ksor Xoan – Lớp 7, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay tham gia buổi ngoại khóa, cô cho rất nhiều câu hỏi và câu trả lời có nhiều điều thú vị về Tết cổ truyền và em thấy yêu Tết cổ truyền của mình hơn. Bây giờ Người Jrai ăn Tết cổ truyền vì đó là Tết của dân tộc Việt Nam”.
Món ăn truyền thống không thể thiếu dịp Tết của đa số các gia đình Việt nhưng đối với không ít học sinh Trường PT DTNT. Lần đầu tiên được thấy cách làm, hơn thế nữa được các cô giáo hướng dẫn cho gói bánh chưng, chắc chắn đây sẽ là món quà ý nghĩa theo chân các em về với các thôn làng trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm nay.
Thầy giáo Rmah Jơn – Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: Tết cổ truyền năm nào nhà trường cũng tổ chức. Thực ra các em học sinh ở đây, đa số ở các làng, các em không biết, nhà trường có trách nhiệm về điều đó. Triển khai những vấn đề về Tết cổ truyền của người Việt Nam mình. Không phải riêng rẽ dân tộc nào mà tất cả dân tộc Việt Nam đều ăn Tết cổ truyền của mình “.
Xuân đã về với cao nguyên Gia Lai trong tiết trời se lạnh nhưng lại mang hơi ấm lan tỏa đến nhiều trường học từ bậc mầm non đến các cấp học của bậc phổ thông. Những ngôi trường không chỉ dạy các em biết khám phá biển rộng tri thức mà còn dạy các em biết đến những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với ngàn năm văn hiến. Biết để rồi yêu hơn, từ đó có trách nhiệm hơn đối với việc giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của cha ông./.
Hoà Giang, Viễn Khánh