Tết của những người giữ rừng

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:38

Trong những ngày Tết này, thay vì được sum vầy, đoàn tụ bên gia đình, người thân thì những cán bộ, công nhân làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám nắm địa bàn, gạt đi nỗi nhớ gia đình, người thân để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ cho những cánh rừng thêm xanh.

Chốt chặn liên ngành Kon Vol 2 đóng ở địa bàn xã Đăk Rong, huyện Kbang, vùng tiếp giáp của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tết Nguyên đán đang cận kề, không được về sum vầy bên gia đình, những cán bộ kiểm lâm ở đây cũng đang căng băng rôn, dọn dẹp, trang trí lại phòng họp và chuẩn bị một số nhu yếu phẩm để cùng nhau đón Tết.

Nằm tách biệt giữa rừng, không điện lưới, không có sóng điện thoại nên mỗi khi có công việc nhà các anh lại phải đi cách trạm gần 500 mét để gọi điện cho người thân.

Là những người trụ cột trong gia đình song vì trách nhiệm được giao các anh phải bám nắm địa bàn để hoàn thành công việc và cùng động viên, chia sẻ với nhau để vơi bớt nỗi nhớ người thân, gia đình trong những ngày Tết.

Anh Trương Văn Sơn – Phụ trách Chốt chặn liên ngành Kon Vol 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong dịp lễ, Tết đây thì cũng sắp xếp phân công 2 ca trực theo quy định và mỗi ca thì luân phiên nhau nghỉ 1 người. Do điều kiện ở xa nên cũng chuẩn bị bánh kẹo, đồ ăn vì mỗi ca 3 ngày mới có người luân phiên mua đồ ăn nên cũng động viên anh em trong những ngày Tết trực nghiêm túc, đảmbảo hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời ăn Tết vui vẻ tại đơn vị”.

Anh Võ Huy Toàn, Nhân viên Chốt chặn liên ngành Kon Vol 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tâm sự: “Tết ở đây thì anh em nổ máy lên thì xem ti vi, rồi cùng nhau đốt lửa vì ở đây rất là lạnh, có khi nhiệt độ xuống dưới 10oC nên anh em đốt lửa lên cùng nhau ăn cái bánh, động viên nhau, nói chuyện vui, chuyện tiếu lâm và cũng với bớt đi cái buồn”.

Đã gần 1 rưỡi sáng song những cán bộ kiểm lâm của Trạm gác cửa rừng số 2 của Hạt Kiểm lâm Kbang cùng lực lượng tăng cường của huyện vẫn phải túc trực để kiểm tra, kiểm soát không để các đối tượng lợi dụng vận chuyển lâm sản trái phép ra khỏi cửa rừng. Do là Trạm chính, thường ngày có rất nhiều phương tiện đi qua nên anh em phải trực kiểm tra, kiểm soát 24/24. Bên bếp lửa, trong câu chuyện về đêm, ông Trần Thái Nguyên, chia sẻ: Nay ông đã 58 tuổi, 34 năm trong ngành kiểm lâm song mới chỉ 2 lần được đón giao thừa ở nhà cùng với con, cháu.

Ông Nguyên, Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trong 32 năm thì năm đầu tiên khi mới lấy vợ thì chồng xa nhà vợ điện thì tôi bảo là để anh làm tròn trách nhiệm để qua cái Tết là anh về với em. Bây giờ hiện tại đã có con lớn, có cháu rồi thì nghe điện thoại là ông ơi về với cháu thì mình lại phải nói với cháu là qua cái Tết ông sẽ về sum họp với các con, các cháu trong gia đình”.

Dù đâu đó vẫn có những lời ra, tiếng vào đối với lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng song trước những khó khăn, vất vả và không thiếu những nỗi buồn khi mà trong những ngày Tết mọi người được sum vầy, vui chơi bên gia đình thì họ vẫn đang miệt mài thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chúng ta cũng nên động viên, chia sẻ với khó khăn, vất vả với những người giữ rừng./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời