Gác lại niềm vui bên gia đình, những ngày tết này, hơn 30 công nhân lao động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc từng khóm hoa, chậu cảnh để phục vụ nhân dân, khách du lịch đến tham quan Quảng trường. Công việc dẫu có vất vả, song mỗi người luôn nở nụ cười, bởi tết đối với họ chính là được cống hiến, được làm việc bên cạnh Tượng đài Bác Hồ kính yêu.

Công việc đối với những công nhân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trong mỗi ngày tết luôn được bắt đầu bằng việc dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên dưới chân Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên….
Đối với chị Phạm Thị Thương, đây là năm thứ 8 chị cùng đồng nghiệp đảm nhận công việc trực và làm việc trong những ngày tết, song ai cũng cảm thấy vui, bởi điều đó không chỉ làm đẹp cảnh quan cho Quảng trường, mà hơn cả là thể hiện tấm lòng của mỗi công nhân lao động với Bác-vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Chị Phạm Thị Thương – Công nhân lao động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku chia sẻ: “Tôi và các anh em lao động ở đây rất vinh dự khi được làm việc dưới tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm sạch, đẹp cảnh quan để phục vụ cho Nhân dân mỗi khi ghé thăm”.
Anh Trần Ngọc Thịnh – Công nhân lao động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku cũng nói: “Chúng tôi rất là vinh dự và mong muốn sang năm mới chúng tôi có dồi dào sức khỏe để cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho công viên, Quảng trường mỗi ngày được đẹp hơn”.
Để cảnh quan Quảng trường Đại Đoàn Kết luôn sạch đẹp, ngập tràn sức sống trong tiết trời vào Xuân, công việc chăm sóc các vườn hoa, cây xanh luôn được các công nhân thực hiện một cách tỷ mỷ.
Theo đại diện Bảo tàng tỉnh, đơn vị trực tiếp quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết: Buổi sáng anh chị em thường làm việc từ lúc 6h, sau khi cắt tỉa, nhổ cỏ xong, mọi người chia thành các nhóm để tưới nước cho hoa. Chính sự cần cù, siêng năng chăm chỉ của mỗi công nhân mà các vườn hoa tại Quảng trường luôn ngập tràn sắc màu, lung linh khoe sắc trong tiết trời vào Xuân, càng thu hút du khách đến tham quan.
Ông Lê Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết: “Cán bộ, viên chức, người lao động xác định được công việc của mình, cho nên những ngày tết, ngày nghỉ hay ngày lễ thì anh em luôn luôn dọn dẹp vệ sinh sạch đẹp ở Quảng trường”.
Ông Nguyễn Văn Vân – Thành phố Pleiku nhận xét: “Thấy Quảng trường không có chút rác gì hết, khách quốc tế hoặc là khách trong nước đến khen thì mình cũng cảm thấy phấn khởi. Chỗ trang nghiêm của Bác, mọi người đến đều phấn khởi là mình thích rồi”.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi có Tượng đài Bác Hồ là trái tim trong lòng phố núi Pleiku thân yêu và là một trong những biểu tượng về sự đoàn kết nhân dân các dân tộc anh em trong cả nước. Công trình có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, lịch sử, văn hóa. Chính vì vậy, đối với mỗi công nhân làm việc tại Quảng trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao; qua đó góp phần chung tay xây dựng Gia Lai nói chung, thành phố Pleiku nói riêng ngày một văn minh, xanh-sạch-đẹp trên đường hội nhập, phát triển cùng đất nước./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng