Tết đến Xuân về, những người lính biên phòng trực Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới huyện Ia Grai vẫn âm thầm, lặng lẽ tuần tra, kiểm soát người qua lại để bảo vệ đường biên, cột mốc và phòng chống dịch Covid-19 cho Nhân dân được hưởng trọn niềm vui ngày Tết. Dù đối mặt với bao gian lao, vất vả, dù không có Tết, nhưng với những người lính làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc là niềm vui và niềm tự hào của các anh.
Ở chốt số 1 thuộc Đồn Biên phòng Ia O, chúng tôi gặp Đại uý Nguyễn Đức Võ (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai) tăng cường làm nhiệm vụ tại đây được gần 3 tháng. Xác định rõ nhiệm vụ, trọng trách lâu dài trên tuyến biên giới nên anh luôn động viên vợ, con ở nhà để bản thân yên tâm công tác. Đây có lẽ là một cái Tết đáng nhớ với Đại uý Nguyễn Đức Võ vì lần đầu tiên đón Tết nơi biên cương với những cành mai rừng khoe sắc trên đường tuần tra. Những lúc không đi tuần, anh cùng đồng đội chăm chút vườn rau ở Chốt để đỡ nhớ nhà cũng như tăng gia cho ngày Tết.
Đại uý Nguyễn Đức Võ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai bày tỏ: “Đầu tiên đón cái tết ở vùng biên giới này, tuy nhớ nhà nhà, nhớ vợ, nhớ con nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định ăn ở cái Tết ở biên giới này, tư tưởng tôi khá vững vàng, không giao động vì nhiệm vụ chung”.
Trong chuyến hành trình trên tuyến biên giới đầu năm này, chúng tôi tiếp tục ghé thăm chốt “quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19” số 2 của Đồn Biên phòng Ia O. Tuy xa nhà nhưng Tết ở đây ấm áp tình đồng đội.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Ia O cho biết: “Đối với các chốt số 1 và số 2, đơn vị luôn đảm bảo 100% quân số trực Tết và đảm bảo công tác phòng chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị cũng hỗ trợ từ quỹ đơn vị tăng gia sản xuất để hỗ trợ các phần quà cho cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trực chốt, đảm bảo mọi chế độ cho các đồng chí trong dịp Tết này”.
Chia tay Đồn Biên phòng Ia O cùng chốt số 1, số 2 của đơn vị, chúng tôi đến với các cán bộ, chiến sỹ chốt số 1 của Đồn Biên phòng Ia Chía. Cành mai vàng, những câu “chúc mừng năm mới” được các anh cẩn thận chuẩn bị trước đó. Vui Xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, các anh cắt cử, thay phiên nhau bám chốt, bám đường biên, cột mốc 24/24 giờ.
Thiếu tá Nguyễn Lương Hảo, Phó Trạm trưởng Trạm phà 8, Đồn Biên phòng Ia Chía nói: “Trong dịp Tết, chúng tôi xác định tăng cường tuần tra, kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Năm nay, bên cạnh cử cán bộ, chiến sỹ đến các làng ăn Tết cùng bà con, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thì Đồn Biên phòng Ia Chía cũng bố trí cán bộ xuống đón Tết tại các tổ, chốt của đơn vị.
Trung tá Lê Hồng Tuấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ia Chía cho biết: “Đối với các tổ chốt, đơn vị đã phân công Đảng uỷ, Ban chỉ huy ăn Tết với cán bộ chiến sỹ và trích kinh phí của đơn vị, hỗ trợ thêm cho mỗi chốt 3 triệu đồng để các đồng chí ấm lòng trong những ngày Tết đến xuân về”.
Xuân về rộn ràng khắp mọi nẻo đường, với người lính biên phòng trên các chốt “quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19” vẫn đang âm thầm, lặng lẽ trên cung đường tuần tra để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và sự bình yên cho Nhân dân./.
Minh Thoan – Phương Lộc (CTV huyện Ia Grai)