Ngày Tết là thời điểm những người con xa quê trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng không phải ai cũng có một cái Tết đoàn viên trọn vẹn; và nơi biên giới xa xôi những người lính biên phòng đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía đứng chân trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Ngày cuối năm, dòng sông Pô Cô vắng bóng những ngư dân chài lưới vì bà con tạm nghỉ để về đón Tết cùng với gia đình. Tổ tuần tra biên phòng do Trung úy Trần Đức Hoàn, Trạm trưởng Trạm Phà 8, Đồn Biên phòng Ia Chía dẫn đầu vẫn xuôi ngược dọc tuyến sông biên giới dài trên 7km mà đơn vị được giao quản lý.
Đâu đó Xuân đã về trên những vạt rừng ven sông. Những người lính biên phòng cảm nhận được khúc nhạc Xuân trong hơi thở của gió, trong tiếng rì rào của nước, nhưng trên gương mặt và trong ánh mắt của mỗi người đều không chút lơ là với nhiệm vụ tuần tra để canh gác cho biên giới bình yên.
Trung úy Trần Đức Hoàn – Trạm trưởng Trạm kiểm soát Phà 8, Đồn Biên phòng Ia Chía cho biết: “Kế hoạch tuần tra kiểm soát trên sông được Ban Chỉ huy đồn phê duyệt và được chuẩn bị kỹ về vật chất, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Anh em trong quá trình tuần tra, nhất là thời gian Tết thì luôn xác định tốt vai trò, trách nhiệm, không kể ngày đêm có nhiệm vụ thì luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhất”.
Là đơn vị còn nhiều khó khăn, năm 2017 Đồn Biên phòng Ia Chía đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho chủ trương làm mới đường nội bộ và sắm thêm một số trang thiết bị vật chất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Thời điểm giáp Tết Mậu Tuất, công việc chỉnh trang đơn vị đã cơ bản hoàn thành mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho ngôi nhà chung của cán bộ, chiến sĩ khi Tết đến, Xuân về. Đơn vị cũng đã chủ động đảm bảo đầy đủ các mặt về hậu cần với 1.500m2 rau xanh các loại, đàn heo 60 con, dê 40 con, bò 19 con và trên 200 con gia cầm. Vậy là Tết Mậu Tuất này cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Ia Chía đã sẵn sàng vui Xuân với nhiệm vụ bảo vệ biên cương.
Trung tá Ngôn Ngọc Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Chía nói: “Đảng ủy – Ban Chỉ huy đồn đã quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; kiên quyết bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn phụ trách để bà con yên tâm vui Xuân đón Tết. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đảm bảo mọi mặt để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ vui Xuân đón Tết”.
Những ngày này, từ thượng nguồn, dòng Pô Cô vẫn chảy mang theo hơi thở của mùa Xuân cho cả đôi bờ sông. Trên dòng sông ấy những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía đã và đang vững chắc tay súng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc để mọi người, mọi nhà được hưởng trọn vẹn niềm vui khi Tết đến, Xuân về./.
Hữu Lanh , Ksor Tuối