Tết ấm áp trong những căn nhà mang tên “Chữ thập đỏ”

Cập nhật 27/1/2021, 10:01:24

Một mùa Xuân mới lại về mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng cho mọi người. Đối với những hộ khó khăn về nhà ở được các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị, tổ chức và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” thì niềm vui ấy được nhân lên bởi họ đón Tết trong những ngôi nhà mới, ấm áp nghĩa tình. Những ngôi nhà không chỉ hiện thực hóa ước mơ mà còn tiếp thêm sự lạc quan của biết bao hộ nghèo để từ đó phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.

Khó có thể diễn tả hết niềm hân hoan, phấn khởi của gia đình anh Kpă Kraih ở làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah trong mùa Xuân mới này. Bao năm qua gia đình anh phải sống trong căn nhà nhỏ, mùa mưa thì mái nhà dột, nắng thì chiếu qua tôn nóng nực. Từ nguồn hỗ trợ của Cụm Thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Gia Lai hỗ trợ tiền, gia đình anh Kpă Kraih đã xây dựng căn nhà “Chữ thập đỏ” trị giá gần 74 triệu đồng, với tổng diện tích 57,4 m2. Cùng với đó, các đơn vị tặng gia đình anh chăn màn và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt, cuộc sống gia đình đầy đủ hơn.

Anh Kpă Kraih – Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah xúc động nói: “Trong dịp Tết thì nhà được đón cái Tết ấm cúng, vui vẻ, sau này làm ăn, phát triển kinh tế. Vượt lên cái khó, cái nghèo để mà vươn lên. Nhà mới giống như luồng gió mới, mình đón khách, Tết năm nay chắc chắn sẽ ấm cũng hơn, đầy đủ hơn.”

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, chị Nguyễn Thị Nga ở Thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku không nén nỗi xúc động. Bởi chị là người khuyết tật không thể lao động, bố chị đã 74 tuổi thường xuyên đau ốm nên để có được căn nhà như thế này là điều chị không dám mơ ước. Ngôi nhà khang trang, được tài trợ từ nhà hảo tâm trong xã An Phú với tổng số tiền để xây dựng 95 triệu đồng. Có ngôi nhà mới, nơi ở ổn định, việc sinh hoạt thuận lợi hơn và đây cũng là động lực để bố con chị vượt qua những khó khăn phía trước.

Chị Nguyễn Thị Nga – Thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku chia sẻ:  “Hoàn cảnh bây giờ cũng hơi khó khăn. Bởi vì cha thì bệnh liên tục, bệnh tật không làm gì được. Xây dựng được căn nhà như này rất cảm ơn gia đình của chú Kế. Nói chung Tết năm nay được như thế này thì cũng mãn nguyện lắm rồi.”

Mỗi căn nhà hoàn thành mang đến niềm vui cho chính chủ nhân của nó và cũng là niềm vui chung của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay thực hiện. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, trong năm 2020, thông qua các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh Gia Lai đã có 43 căn  nhà được xây dựng, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Nhiều cách hỗ trợ, vận động khác nhau nhưng đều chung một điểm đó là tấm lòng nhân đạo quý giá sẻ chia, giúp đỡ những đối tượng yếu thế để họ có cuộc sống tốt hơn.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Những người dân khi nhận được món quà ý nghĩa trong dịp Tết, đặc biệt là nhận nhà “Chữ thập đỏ” thì họ rất phấn khởi, có được mái ấm mà nhiều năm họ mơ ước nhưng mà chưa có và đến thời điểm này họ đã được Hội Chữ thập đỏ trao tặng phần quà ý nghĩa như vậy.”

Tết năm nay, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai được sum họp, được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm tình đoàn kết. Căn nhà mới sẽ giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin để vượt lên số phận nghiệt ngã, hoàn cảnh khó khăn, có cuộc sống tốt hơn./.

Thúy Diện-  Minh Trung – Huy Toàn

Trả lời