Sáng ngời phẩm chất vì dân phục vụ

Cập nhật 03/3/2022, 14:03:49

Nghề Y là nghề hết sức đặc biệt, bởi liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người; là một nghề vất vả hơn so với nhiều ngành nghề khác vì thường xuyên phải chịu áp lực cao về cứu người như dập lửa. Đặc biệt trong 2 năm vừa qua, khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trên cả nước, vượt qua bao gian lao, vất vả, tinh thần tận hiến và phẩm chất cao quý – vì dân phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế càng được thể hiện rõ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hậu năm nay 54 tuổi, đang công tác tại Trạm Y tế xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Nếu nhìn ở góc độ chuyên môn thì việc chị đi hướng dẫn các ca F0 đang tự theo dõi sức khỏe tại nhà sẽ không có gì đặc biệt so với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của rất nhiều người đã và đang công tác trong ngành Y tế suốt 2 năm vừa qua. Thế nhưng, điều đáng khâm phục là dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú và đã trải qua nhiều lần xạ trị, nhưng chị vẫn luôn sát cánh cùng đồng nghiệp để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở thời điểm khó khăn này.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hậu, Trưởng Trạm Y tế xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: “Nói chung tinh thần của tôi khá ổn định, tại vì tôi cũng có suy nghĩ là do mình không có đủ sức để xạ trị thì bệnh của tôi khả năng sẽ tái phát lại. Mình đã bị bệnh sẵn rồi nhưng mình không suy nghĩ đến hướng sẽ nghỉ việc. Tại vì khi mình làm mình chú tâm vào công việc, mình sẽ không phân tâm về bệnh tật”.

Y sĩ Puih ALốt, Trạm Y tế xã Ia Dêr, huyện Ia Gai nói: “Bác sĩ Hậu là một người lạc quan và yêu đời, mặc dù bị bệnh ung thư nhưng bác sĩ Hậu rất nhiệt tình với công việc. Những gia đình khó khăn bác sĩ cho gạo, mì tôm, cho quần áo”.

Trước việc ghi nhận số ca nhiễm Covid – 19 đang tăng rất nhanh, bên cạnh việc tăng cường hướng dẫn F0 điều trị tại nhà để nhanh chóng khỏi bệnh thì các y, bác sĩ ở đây còn tổ chức nhiều lần tiêm vét vắc xin phòng Covid – 19 cho người dân có bệnh lý nền, đặc biệt là những người lớn tuổi chưa được tiêm mũi vắc xin nào vì nguyên nhân khách quan. Trong số đó có bà Lê Thị Mén năm nay đã 87 tuổi.

Bà Lê Thị Mén, Thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Xuống khám tôi tiêm được mũi đầu, mũi 1 tôi mừng lắm. Hồi giờ tôi cứ đi lên đi xuống miết không tiêm được. Tôi thấy y tế, bác sĩ quá tội, theo dân trích thuốc cho dân đầy đủ. Cảm ơn bác sĩ và y tá trong 2 năm qua giỏi, có tâm”.

So với nhiều địa phương khác của tỉnh Gia Lai thì tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid – 19 trên địa bàn huyện Ia Grai chưa phải là cao. Ngoài bao phủ mũi 1 vắc xin phòng Covid – 19 thì hiện nay tỷ lệ  tiêm mũi 2 của huyện Ia Grai mới chỉ đạt trên 90%, tỷ lệ mũi 3 đạt gần 34%. Dẫu biết còn gặp rất nhiều khó khăn trên chặng đường chống dịch Covid – 19 phía trước, thế nhưng các y, bác sĩ nguyện cống hiến hết mình với nghề Y cao quý.

Bác sĩ Lê Hữu Thành, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi làm đã gần 40 năm rồi, chưa có lúc nào mà chúng tôi vất như 2 năm gần đây. Chúng tôi làm việc tâm huyết vì đạo đức nghề nghiệp để chúng tôi cống hiến. Đến giờ này mặc dù số ca mắc Covid – 19 rất là đông, gần như cao nhất từ trước đến giờ nhưng lượng tử vong rất là thấp. Đó là điều khích lệ với chúng tôi tiếp tục phấn đấu tiếp theo”.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bên cạnh đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid – 19, các địa phương trên địa bàn huyện Ia Grai đang khẩn trương triển khai chăm sóc, điều trị F0 ngay tại nhà/nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 261 ngày 31/01/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”. Ở giai đoạn này, công việc của đội ngũ các y, bác sĩ sẽ khác với những đợt phòng, chống dịch trước đây đó là “zero Covid” để chuyển sang mục tiêu cao hơn đó là giảm tỷ lệ tử vong; nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì lòng nhiệt huyết của lực lượng tuyến đầu vì dân phục vụ vẫn luôn vẹn nguyên, xứng đáng với lời dạy của Bác “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”./.

 Lệ Xuân, R’Piên

Trả lời