Pleiku hôm nay

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:16

Năm 2019 thành phố Pleiku bước vào tuổi 90. Ở cái tuổi 90 – Pleiku  đã chững chạc vươn tầm, sánh vai với hệ thống đô thị trong cả nước, song lại vẫn giữ cho riêng mình bản sắc không pha trộn. Và trong không khí của những ngày xuân mới đang cận kề, chúng ta hãy cùng cảm nhận về sự đổi thay của đô thị Pleiku qua chia sẻ của người dân Phố núi.

Từng trực tiếp tham gia chiến đấu và tiếp quản thị xã Pleiku sau ngày giải phóng, Đại tá Lâm Huế – Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn dõi theo từng bước chuyển mình của TP Pleiku và không khỏi vui mừng trước sự đổi thay của Pleiku hôm nay.

Đại tá Lâm Huế – Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Tôi là người trực tiếp tham gia giải phóng Pleiku vì vậy đối với sự đổi mới của thành phố Pleiku là rất phấn khởi. TP Pleiku bây giờ đã trưởng thành, lớn mạnh hơn, nhất là khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, vừa là nơi có Tượng Đài Bác, vừa là nơi tập trung của đông người. Và nhìn lại thắng lợi của mình chúng tôi rất phấn khởi vì là những người đã từng giải phóng Pleiku và đã hưởng được cái thành quả cách mạng để lại. Bây giờ có thể nói là thành phố Pleiku quá đẹp, quá lớn. Và tôi hy vọng rằng Pleiku sẽ trở thành đô thị đẹp và đời sống nhân dân phát triển mạnh”.

90 năm thành lập và 45 năm sau ngày giải phóng TP Pleiku đang đổi thay từng ngày sau bao thăng trầm của lịch sử. Một Pleiku với diện mạo mới đang dần hình thành với một đô thị phát triển năng động. Nếu như trước đây, Pleiku chỉ là một đô thị nhỏ bé, thưa thớt, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn thì giờ đây, đường phố sầm uất, nhiều công trình công cộng sang trọng, hiện đại; đời sống của người dân được cải thiện và ngày càng nâng cao. Người dân không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của Pleiku hôm nay.

Ông Trần Quốc Linh – Phường Phù Đổng, TP.Pleiku chia sẻ: “43 năm sống ở Pleiku thì Pleiku lúc đầu là 1 thị xã thôi nhưng bây giờ đã trở thành thành phố rất đẹp. Trước đây chúng tôi đi máy bay về thì thấy toàn bộ tôn màu rỉ sắt nhưng bây giờ Pleiku rất nhiều nhà cao tầng với những con đường, phố rất đẹp. Có nhiều khu nổi tiếng như: Biển Hồ, Đồng Xanh… tạo điều kiện cho người dân vui chơi giải trí”.

Và không chỉ những người già, mà đối với thế hệ trẻ hôm nay, được sinh ra và lớn lên ở phố núi Pleiku là một niềm tự hào.

Em Hán Minh Quân – Phường Yên Thế, TP.Pleiku bày tỏ: “Em sinh ra đã là thế hệ 2x rồi, được sống trong hòa bình. Xem những bức tranh cũ của Gia Lai xưa và nay thì em thấy Gia Lai đã phát triển thành đô thị lớn. Em hy vọng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt cùng với bạn bè xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển hơn”.

Mặc dù đã trở thành một đô hiện đại nhưng Pleiku vẫn mang trên mình những nét riêng mà chỉ những thành phố Cao Nguyên mới có được. Điều này khiến chúng ta càng thêm phấn khởi, tự hào hơn khi là công dân của phố núi Pleiku. Và trong niềm hân hoan đón chào xuân mới, chúng ta hãy cùng chúc cho Pleiku ngày càng phát triển, trở thành thành phố trẻ, năng động và hiện đại trong thời kỳ đổi mới./.

Lê Thư, Thanh Sáng

Trả lời