Thường thì vào những thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, mọi người mới có thời gian chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ một cách sâu sắc về thế thái nhân tình; về chuyện được mất; về những kỳ vọng, ước mơ cho một năm mới bình an, đủ đầy, sung túc…và để rồi tất cả đều nhận ra rằng: Nơi mình đang sống, sao mà đáng yêu đến thế!

Không đâu như ở Gia Lai, mùa xuân dường như đến sớm hơn mọi nơi. Khi những đóa cúc quỳ đua nhau nở, là thời điểm báo hiệu trời đất giao hòa, sinh khí hội tụ, dáng xuân ẩn hiện, lấp ló đầu thềm, nhẹ nhàng và quyến rũ. Cái se lạnh cuối Đông dần khép lại, nhường cho nắng xuân ấm áp tràn về. Và Phố Núi Pleiku cũng vậy… lặng lẽ trở mình, chuẩn bị tư thế nghinh Xuân, rước lộc…
Xuân về, thành phố Pleiku đã thật sự khoác lên mình một chiếc áo mới. Một chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, công sức, trí tuệ… của mỗi người dân. Để cảm nhận được hết giá trị của sự thay đổi đó, không ai khác hơn là những người đã từng gắn bó, một nắng hai sương với mảnh đất này, từ khi nó còn trong gian khó.

Gần bảy chục năm nay, dù không còn rạo rực như ngày thơ bé, nhưng già làng Puih Rong vẫn cảm thấy rộn ràng mỗi độ Xuân về. Đồng bào Ja Rai của ông không đón Tết như người Kinh, nhưng sự cộng cư Kinh – Thượng lâu ngày, những nét văn hóa đã hòa quyện vào nhau. Tết đã trở thành nét văn hóa chung của cả dân tộc. Giờ thì bà con Ja Rai trong làng của ông cũng tất bật với những công việc cuối năm, để còn xuống phố sắm tết, vui Xuân. Tâm trạng của một người cao tuổi cũng trở nên ưu tư hơn, khi sức lực đã về chiều, nhưng khát khao cống hiến thì chưa bao giờ cạn. Khát khao về cuộc sống sung túc, đủ đầy, cho con cho cháu, cho nơi mình đang sống, và cho cả mai sau.
Già làng Puih Rong – làng Plei Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Xuân này tôi trên 60 rồi. Xưa, TP Pleiku khác, giờ thấy Pleiku rất đẹp, làng mình so với trước giờ tốt hơn. Riêng tui đã già rồi, nhưng vẫn lao động sản xuất, tôi cũng cố gắng làm ăn, nuôi con, dạy con làm theo để sau này ấm no, có ăn, thay đổi nhiều hơn để thành phố tươi đẹp, sáng sủa hơn, vui hơn, tốt hơn”.
Bước ra từ cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc khi đã ở tuổi tứ tuần, ông Huỳnh Tấn Thập đã chọn Phố Núi làm nơi tạo nghiệp. Khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông tiếp tục gởi trọn những năm tháng cuối đời vào mảnh đất nhiều nắng, gió này. Mảnh đất mà một thời, ông cùng đồng đội đã đổ bao công sức, mồ hôi, xương máu để giữ gìn…
Giờ đây, sự thay da đổi thịt nhanh chóng của Pleiku đã làm cho một cựu binh đã 88 tuổi như ông cũng phải ngỡ ngàng. Đến nỗi, những ký ức về một Pleiku xưa cũ chưa phai mời, thì một Pleiku mới, trẻ trung, năng động lại hiện ra. Và, hình ảnh của Pleiku, cả xưa và nay sẽ là một ký ức không thể nào quên trong tâm khảm của một chứng nhân như ông.
Ông Huỳnh Tấn Thập – Tổ 14, phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai nhận xét: “Tôi sống ở Gia Lai từ trước đến giờ. Phải nói TP Pleiku từ trước đến giờ thay đổi rất lớn, về chính trị, KT, XH. Tôi nhớ rõ, sau khi giải phóng đất nước, TP Pleiku còn nhiều khó khăn. Đến ngày hôm nay, Pleiku đàng hoàng, to đẹp, đời sống phát triển mạnh, nhất là đời sông KTXH phát triển mạnh”.
Xuân về, vạn vật cỏ cây đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, bắt đầu cho một sự sinh trưởng và phát triển mới. Người dân Pleiku cũng chuẩn bị cho mình một kế hoạch mới. Những ý tưởng kinh doanh, qui mô sản xuất, hình thức hoạt động… cũng bắt đầu hình thành. Đơn cử như Công ty cổ phần khách sạn Vĩnh Hội, cũng ấp ủ cho mình một kế hoạch kinh doanh với qui mô lớn hơn, hiện đại và hấp dẫn hơn. Trong đó, ý tưởng xây dựng một công trình cổ – kim kết hợp, trị giá khoảng 40 tỉ đồng được chủ nhân kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn mới về kiến trúc cho phố núi Pleiku trong năm mới này.
Ông Trần Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Vĩnh Hội, TP Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng chỉnh chu hơn những công trình phúc lợi công cộng, để nó tốt hơn, hoàn thiện hơn, giúp TP chúng ta trở thành TP văn minh, lịch sự và thân thiện với môi trường. Là một công dân, tôi sẽ cố gắng trong năm này, xây dựng khách sạn chúng tôi khang trang, xứng tầm với TP Pleiku ngày càng phát triển và phát triển một cách bền vững, đóng góp thêm GDP cho tỉnh nhà cũng như tăng thu nhập cho người lao động”.
Có lẽ, ông Guillaume Graechen là một trong không nhiều người nước ngoài sống và làm việc lâu năm tại Pleiku. Quê hương ông là vùng Vernon của nước Pháp xinh đẹp, nơi có dòng sông Seine thơ mộng uốn lượn, vẽ nên những kỳ quan thiên nhiên, của kiến trúc, của những bản tình ca bất hủ suốt dọc dài hơn 750 km, như tháp eiffel, như cầu đi bộ Pont des Arts nổi tiếng với lời thì thầm của tình yêu… vẫn không đủ sức giữ chân ông ở lại. Ông đến với Pleiku để bắt đầu tạo dựng sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp cùng với tham vọng lớn lao của ông chủ Tập đoàn Hoàng anh Gia Lai. Mảnh đất Phố Núi đã nuôi dưỡng những ý tưởng và khát vọng của ông. Để rồi, mỗi khi trái bóng lăn, các học trò của ông lại làm cho những tín đồ túc cầu giáo thổn thức trong say đắm…
Ông Guillaume Graechen – Học viện bóng đá HAGL – JMG cho biết: “Cuộc sống ở Pleiku thời gian đầu không dễ dàng với tôi cho lắm, vì khi đó tôi ở một mình. Bây giờ thì thành phố đã phát triển rất nhiều về cơ sở hạ tầng, các nhà hàng, quán ăn … Điều này đã tạo điều kiện cho tôi về cuộc sống thuận lợi hơn; và đặc biệt sau khi có gia đình, cuộc sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Xin gửi tới những người hâm mộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung: Xin cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng đội bóng, xin cảm ơn vì đã luôn yêu mến các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể đào tạo nên những cầu thủ tốt cho bóng đá Việt Nam, và tôi xin được chúc mọi người một năm mới 2017 ngập tràn hạnh phúc”.
Rời đất cố đô, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến đã dừng chân ở Phố Núi. Cảm nhận rõ nhất của ông là Pleiku có một sức hút mãnh liệt, từ lịch sử, văn hóa, dân tộc, cảnh quan và sự thân thiện của mọi người. Dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn có cảm giác là nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành đối với xứ sở đã từng cưu mang ông suốt 40 năm qua. Vì thế, giờ ông vẫn tiếp tục công việc của mình là viết sử cho mảnh đất thân yêu này.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiến – Phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Đầu tiên cũng nghĩ đi một vài năm rồi về quê, nhưng càng ở đây, mảnh đất này lại càng gắn bó với tôi. Phải nói rằng, khi còn công tác, mỗi lần đi đâu, tôi cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ khi về đến Pleiku thì cảm thấy yên bình và an toàn. Vì vậy khi nghỉ hưu, tôi vẫn chọn TP Pleiku là nơi định cư, là quê hương thứ hai của tôi. Chính con cái tôi cũng khuyên như vậy. Vì đây là nơi chúng nó trưởng thành .
Trong 40 năm, tôi thấy TP ngày càng thay da đổi thịt, đặc biệt là sau đổi mới, TP phát triển rất nhanh. Ngày xưa tôi lên TP nhỏ thôi, giờ phải gấp mấy lần./Trong năm mới này, tôi mong TP Pleiku sẽ phát triển hơn nữa, tôi mong địa phương tạo ĐK thuận lợi hơn nữa cho những nhà khoa học ở trong tỉnh nói chung và TP nói riêng có ĐK công hiến thêm sức lực của mình, đặc biệt là trong việc xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần làm cho Pleiku của chúng ta ngày càng giàu đẹp”.
Xuân đến không chỉ khoác những chiếc áo mới mẻ cho vạn vật, cỏ cây, hoa lá mà còn mang đến những niềm hi vọng mới cho mỗi tâm hồn. Và mùa xuân này, ở phố núi Pleiku còn có ý nghĩa hơn, khi nghiệm ra một điều mà các vị tiền bối đã gởi gắm những khát vọng rất sâu xa, ý nhị cho hậu thế. Đó là Pleiku đã có đầy đủ những nhân vật, sự kiện và địa danh lịch sử: Như Diên Hồng, Phù Đổng, Tây Sơn, Chi Lăng, hay Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo…, như thể hiện rõ khát vọng hội tụ những địa linh nhân kiệt, hồn thiêng sông núi, là hiện thân để nhắc nhở con cháu bền tâm, vững chí tạo dựng sơn hà.
Xuân này, mục tiêu xây dựng Pleiku trở thành đô thị loại Một – thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe sẽ có thêm động lực mới, quyết tâm mới. So với nhiều địa phương khác, Pleiku cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế … và cùng với đó là bàn tay, khối óc và sự cần cù lao động của gần 250 ngàn dân, và đó mới là yếu tố quyết định sự thành công.
Xây dựng Pleiku thành một thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe, là một tham vọng và là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có sự đồng hành của mỗi người dân. Trong đó, ý thức xây dựng một thành phố thân thiện, văn minh, lịch sự… cần phải được hình thành trong mỗi người dân ngay từ bây giờ.
Ông Trần Xuân Quang – Chủ tịch UBND TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Năm mới 2017, TP Pleiku đón Xuân Đinh Dậu với nhiều thành tích đạt được của 2016. TP có 14 chỉ tiêu KTXH-ANQP thì thành phố đã đạt được 12 chỉ tiêu. Trong đó có những chỉ tiêu đáng phấn khởi như thu ngân sách vượt khá xa và các chỉ tiêu khác cũng khá tốt. Chỉnh vì thế, TP cũng có những nguồn lực để đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM, phát triển sản xuất, phát triển các công trình phúc lợi xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục… Bước vào năm mới 2017, cho phép tôi thay mặt UBND TP kính chúc và kính gởi đến bà con các dân tộc trên địa bàn TP một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống, và cùng chung sức với đảng bộ, chính quyền TP xây dựng Pleiku ngày càng xanh, sạch, đẹp theo tinh thần qui hoạch là đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 xác định: Pleiku là TP cao nguyên xanh vì sức khỏe.
Để làm được việc này, UBND TP cũng đã có nhiều giải pháp, đã có sự chuẩn bị và rất mong bà con các dân tộc, tất cả các ban, ngành phải có nhiều nổ lực. Mỗi người, mọi người xem TP Pleiku là ngôi nhà chung của mình và có trách nhiệm đóng góp, xây dựng để TP Pleiku trở thành thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Mỗi độ Xuân về, là một dịp để nhìn nhận quá khứ, hoạch định tương lai. Phố Núi cũng vậy, trong bối cảnh Pleiku đang khoác trên mình một chiếc áo mới trẻ trung, năng động và hấp dẫn hơn xưa. Còn nhớ, mảnh đất này đã từng nuôi dưỡng những tâm hồn thơ nhạc, sản sinh nhiều tác phẩm làm say đắm lòng người; nhưng nếu ai đó lần đầu đặt chân đến Phố Núi, có lẽ sẽ ngỡ ngàng trước Phố Núi thật khác xa với một Phố Núi trong thơ, trong nhạc…
Và có lẽ, khi thổi hồn vào tác phẩm “Còn chút gì để nhớ” của nhà thơ tài hoa Vũ Hữu Định, cố nhạc sĩ Phạm Duy, hoặc là cả hai người, cũng không thể nào ngờ rằng: sau mấy chục năm, Phố Núi lại lớn mạnh, bề thế, trẻ trung, năng động như vậy. Bằng chứng là: Giờ mà “Đi dăm phút” thì không thể nào “đã về chốn cũ” được; mà thực tế, giờ mà đi dăm phút, có lẽ… chưa thể đến nơi!
Đó chính là Phố Núi Pleiku hôm nay…
Minh Thanh -Phan Nguyên – Ksor Tuối