Với truyền thống hơn hai nghìn năm lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này; Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước nói chung, Phật giáo Gia Lai nói riêng đã và đang phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, kêu gọi người dân, phật tử cùng chung tay ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh, đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tất bật mỗi người một việc và cuối cùng thì những bao hàng, thùng hàng thực phẩm, rau, củ, quả để hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 cũng đã được chuyển lên xe để vận chuyển vào thành phố. Đó là tấm lòng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, quý phật tử và bà con nhân dân trong tỉnh gửi đến TP.Hồ Chí Minh, góp phần san sẻ nguồn thực phẩm khan hiếm với người dân thành phố trong thời gian chống dịch Covid-19 với hi vọng mỗi người dân thành phố sẽ vượt qua khó khăn trong đại dịch để sớm ổn định cuộc sống.
Thượng tọa Thích Giác Tâm – Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Quý tôn đức trong Ban Trị sự đã kêu gọi tăng ni, phật tử các chùa, tự viện, tịnh xá trong tỉnh ủng hộ bằng tiền mặt cũng như là nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, có gì ủng hộ nấy. Chúng tôi cầu mong tất cả dịch bệnh sớm qua đi để bà con của mình được sống trong cuộc sống bình thường trở lại”.
Gần 50 tấn hàng hóa gồm thực phẩm và các loại rau, củ, quả trong đợt 1 lần này sẽ được chuyển đến Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Trung ương tại chùa Vĩnh Nghiêm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh để hỗ trợ nấu 10.000 suất ăn mỗi ngày cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tại TP.Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ thực phẩm đến người dân khó khăn trên địa bàn thành phố; và hỗ trợ cho Quận 12 để phân phối đến các khu cách ly và phục vụ các y-bác sĩ, tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch. Của ít lòng nhiều, mỗi người tùy điều kiện sẽ có một cách hỗ trợ khác nhau.
Anh Trịnh Xuân Hân – Tài xế nói: “Tôi rất mừng ủng hộ bà con trong dịp này. Vào tâm dịch thì ai cũng sợ nhưng họ thì không có ăn, còn mình thì vận chuyển được thì phải giúp người ta”.
Dù thời chiến hay thời bình, dù thiên tai hay dịch bệnh thì tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam vẫn luôn nồng nàn; và điều đó càng được minh chứng rõ hơn khi dịch Covid-19 xuất hiện. Tinh thần yêu nước ấy một lần nữa lại được thổi bùng lên mãnh liệt. Yêu nước không đến từ những điều lớn lao mà thể hiện ở sự gắn kết, đồng lòng, sẻ chia của những người Việt Nam “máu đỏ da vàng” trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Rồi đây những chuyến xe rau quả nghĩa tình thứ 3, thứ 4… như thế này của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai sẽ còn tiếp tục lên đường đến với người dân TP.Hồ Chí Minh. Những chuyến xe chở “nghĩa tình” từ Gia Lai vào thành phố mang theo tinh thần từ bi của đạo Phật với mong muốn người dân sớm vượt qua những khó khăn trong dịch để ổn định cuộc sống./.
Mỹ Tiến -Huy Toàn – Phi Long