Để từng bước nâng cao đời sống của người dân, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về công tác xóa đói giảm nghèo. Từ những cách làm linh động, sáng tạo, hiệu quả của nhiều địa phương như: Xây dựng nhà ở cho người nghèo; hỗ trợ vật tư, công cụ sản xuất; hướng dẫn cách làm ăn…, nhờ đó, nhiều hộ khó khăn đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Mùa xuân mới ở các địa phương nhờ đó mà tươi vui hơn và rộn rã hơn!

Mùa xuân mới 2017 đã về mang theo niềm vui đặc biệt cho gia đình bà Nguyễn Thị Quần ở thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng, huyện Ia Pa khi được đón cái tết cổ truyền trong ngôi nhà mới khang trang của chính mình. Một đời vất vả, lo toan cho cuộc sống mưu sinh, giờ đây, tuổi đã cao, sức yếu, nên một ngôi nhà không còn tạm bợ là điều mà trước đây bà chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nhờ nguồn vốn hỗ trợ hơn 45 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa từ sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sau hơn 20 năm lập nghiệp trên vùng đất mới, giờ đây bà đã có một căn nhà vững chãi trú nắng, trú mưa. Đây là niềm động lực quan trọng để bà và các con xây dựng một cuộc sống mới.
Bà Nguyễn Thị Quần cho biết: “ Từ Hà Nam vào cuộc sống rất là khó khăn, nhờ nhà nước quan tâm hỗ trợ tiền, bà con lối xóm giúp công, giúp sức làm cho tôi căn nhà mới, nay cuộc sống đỡ khổ hơn trước, không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn mọi người đã thương yêu giúp cho gia đình”.
Xuân về phủ một màu xanh mát trên khắp các buôn làng. Tháng cuối cùng của năm cũng là thời điểm bà con ra đồng hoàn thành các công việc còn lại. Những ruộng lúa nước vừa được cấy đã trổ mạ tươi non hứa hẹn sẽ đem lại một vụ mùa thắng lợi.
Ở làng Voong Boong 1, xã Chư Răng, huyện Ia Pa ai cũng biết tới câu chuyện thoát nghèo của đôi vợ chồng trẻ Siu Pliét. Cách đây hơn 2 năm gia đình Siu Pliét còn là hộ đặc biệt khó khăn của xã nhưng giờ đây là hộ điển hình biết vươn lên xóa đói giảm nghèo. Chiều về, bên bếp lửa hồng, anh Siu Pliét lại tất bật công việc với các ché rượu cần để chuẩn bị vui hội cùng bà con dân làng trong năm mới. Vợ anh thì chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Đã không còn cái thời củ khoai, củ sắn thay cơm, giờ các con anh đã được ăn cơm trắng và con cá thơm mùi ruộng đồng. Nhưng niềm vui về những thành quả của hiện tại giúp cho hai vợ chồng tiếp tục niềm tin về một tương lai đủ đầy.
Anh Siu Pliét , làng Voong Boòng 1, xã Chưa Răng , huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Nhờ cán bộ hướng dẫn, vợ chồng cũng cố gắng làm lúa, làm mía, nuôi bò, thời gian rảnh thì đi làm thêu, cố gắng tích góp cất được cái nhà hôm nay, giờ thì mong muốn các con được đi học để biết chữ, để biết cách làm ăn tốt hơn mình”.
Không riêng gì anh Siu Pliét mà ở các thôn làng trong tỉnh, gia đình nào khó khăn cũng được các cấp, chính quyền địa phương hỗ trợ vật tư, phân bón, trực tiếp hướng dẫn cách thức làm ăn, gieo cấy lúa, trồng cây mía, làm chuồng nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ thay đổi được nếp nghĩ cách làm mà nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã có khoản thu nhập khá hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa phải là giàu, nhưng đời sống của các hộ dân đã được cải thiện, bộ mặt buôn làng theo đó cũng khởi sắc hơn.
Anh Rmah Thanh, Trưởng thôn Voong Boòng 1, xã Chưa Răng , huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ về cây, con giống, đặc biệt là cán bộ huyện, xã còn trực tiếp chỉ dẫn cách làm nên bà con ở đây đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay ở nay hộ đói không còn, họ nghèo thì giảm và các hộ đang vươn lên thoát nghèo, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà mới, mua xe máy, ti vi….
Đến huyện Phú Thiện trong những ngày xuân, chúng tôi phần nào cảm nhận được niềm vui của các hộ nghèo nơi đây khi vụ lúa của huyện năm nay đã cho thắng lợi kép “được mùa nhưng không mất giá”. Là vựa lúa lớn nhất của cả tỉnh, nhưng những năm trước đây tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Phú Thiện vẫn còn cao, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Theo đó, làm thế nào để người dân phát huy được lợi thế đất đai, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo tiến đến làm giàu trên chính quê hương là điều mà cán bộ, chính quyền và người dân Phú Thiện hết sức quan tâm. Vì vậy, cán bộ các cấp không ngại gian khó, trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con khai hoang, thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, tiến tới xây dựng cách đồng mẫu lớn để nâng cao năng suất cây lúa nước. Nhờ đó, mà màu vàng no ấm đã hiện hữu trên từng cánh đồng nơi đây; đời sống người dân được nâng lên rõ nét.
Anh Đỗ Xuân Ưa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phú Thiện cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện luôn hướng đến mục tiêu là làm thế nào để thay đổi được nếp nghĩ, cách làm của bà con. Hiện tại, chúng tôi cũng đã triển khai bà con cũng đã áp dụng thực hiện mô hình mẫu lớn, gần đây là mô hình cánh đồng một giống, rất đáng mừng là bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều hộ đã canh tác đạt năng xuất rất cao”.

Xuân mới đã về với các buôn làng ở Gia Lai, từ những chân ruộng này, bà con sẽ trồng thêm củ khoai, cây mía để cải thiện cuộc sống. Đường ra chợ dễ đi rồi, hàng hóa bán được giá cao rồi; bà con bảo nhau rằng: Phải cần cù, chịu khó để nhanh chóng thoát nghèo thôi….!
Gần 80 mùa rẫy đi qua, hôm nay, già làng Ksor Buai thật sự vui cái bụng. Bà con dân làng đã không còn đói, ai nấy cũng đủ ăn đủ mặc, nhiều gia đình còn vươn lên trở thành hộ khá. Buôn Linh A, Buôn Linh B – Những vùng đất nghèo khó ngày nào đã khoác trên mình một diện mạo đẹp hơn và vui hơn trong mùa xuân mới…
Nói về sự đổi thay này ông Siu Vy, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Đây là vùng đất cách mạng, những năm gần đây thì bà con đã có cuộc sống khá hơn nhiệu, biết cách trồng lúa, chăn nuôi và chi tiêu hợp lý. Không những vậy, bộ mặt làng quê cũng được thay đổi nhiều, có đường bê tông, điện kéo đến tận nhà, bà con còn tự nguyện đóng góp để bắp điện trước nhà cho sáng và đẹp hơn.
Mỗi hộ nghèo nỗ lực vươn lên là một mảnh ghép tươi vui trong bức tranh xuân của làng quê ngày Tết. Do vậy, chăm lo hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tết đến, xuân về là dịp để tất cả chúng ta, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho người nghèo có cuộc sống đủ đầy hơn.
Ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Tết đến xuân về, mọi người chúng ta lại cùng hướng về người nghèo, phải nói rằng, bằng những việc làm thiết thực thời gian qua chúng ta đã giúp hàng ngàn hộ nghèo trong tỉnh vươn lên. Qua đây, thì cũng mong muốn rằng tinh thần, truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy chung ta chăm lo cho người nghèo vì sự phát triển chung”.
Vượt qua bao khó khăn, gian khổ, từng bước tháo gỡ những vướng mắc cả trong tư duy và hành động….
Bằng sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Ủy đảng, chính quyền, mặt trận các đoàn thể; sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm…
Và hơn hết là chính sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo bằng quyết tâm xây dựng cuộc sống mới vượt qua tháng năm cơ cực, đưa cuộc đời bay cao giữa mùa xuân của đại ngàn Tây Nguyên./.
Kim Ngân, Phan Nguyên