Niềm hân hoan của người dân vùng nông thôn đón chờ ngày bầu cử

Cập nhật 23/5/2021, 06:05:05

Ngày hội non sông, ngày toàn dân đi bầu cử đã đến; và với một đất nước mà gần 80% dân số làm nông nghiệp thì không khí chờ đón ngày hội non sông ở các vùng nông thôn cũng không kém phần rộn ràng so với thành thị.

Những ngày sắp đến ngày bầu cử (23/5), tại các cánh đồng của xã Ia Sao, huyện Ia Grai, không khí nhộn nhịp, khẩn trương hơn; bởi bà con tranh thủ trước ngày bầu cử để thu hoạch lúa vụ Đông Xuân cũng như hoàn thành những công việc đồng án khác; và sẽ dành thời gian để thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử sáng nay (23/5) với niềm hân hoan, phấn khởi.

Anh Rơ Châm Thơn – xã Ia Sao, huyện Ia Grai vui vẻ nói: “Bà con phải tạm nghỉ, gác lại công việc thường ngày. Phải tập trung đi sớm, bầu những đại biểu đại diện cho Quốc hội, HĐND, đại diện cho bà con”.

Mọi công việc chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân sáng nay tại khu vực bỏ phiếu số 02 của xã Ia Sao ở làng Nang cũng đã được hoàn tất. Với những người dân như ông Phan Cang – Bí thư chi bộ của làng, qua bao nhiêu lần bầu cử thì bấy nhiêu cảm xúc khác nhau; thế nhưng một điều không thay đổi đó là sự mong chờ cũng như niềm tin, kỳ vọng trong ông về một cuộc bầu cử thành công.

Ông Phan Cang – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết: “Cử tri khu vực bỏ phiếu số 02 tuyệt đối tin tưởng vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã đã được cấp ủy đảng, hội đồng bầu cử và MTTQVN hiệp thương. Cử tri chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và háo hức để chuẩn bị đến ngày được cầm lá phiếu bầu cử”.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 – Ngày hội của toàn dân. Và với bà con vùng nông thôn ở xã Ia Sao, huyện Ia Grai, đó như là cái tết thứ hai trong năm./.

Mỹ Tiến – Kim Châu – Xuân Huy

Trả lời