Những người thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Cập nhật 27/7/2021, 09:07:14

Tạm gác lại việc gia đình, bất chấp nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, các chiến sỹ công an, quân đội, đội ngũ y bác sỹ cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn TP.Pleiku đang ngày đêm dốc toàn lực làm nhiệm vụ trực chốt, truy vết, xét nghiệm các ca bệnh với một niềm tin thành phố nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

12h khuya, tại chốt điểm phong tỏa hẻm 13 đường Hai Bà Trưng – Phường Tây Sơn – TP.Pleiku, ông Trần Minh Hoàng, tổ viên Ban bảo vệ dân phố phường Tây Sơn đang che chắn lại lều dã chiến dựng tạm để tránh cơn mưa nặng hạt. Từ khi địa bàn ghi nhận ca dương tính, ông cùng các đồng đội của mình được phân công đóng chốt tại đây, trời mưa bão khiến công tác trực gác thêm khó khăn muôn phần.

Ông Hoàng nói: Chúng tôi trực đêm 24/24, có những người dân đi qua thấy chúng tôi làm vất vả có tặng cho những bịch sữa đậu nành, và những ổ bánh mỳ, qua đó chúng tôi thấy tình cảm của người dân gửi đến cho chúng tôi, thêm một động lực, thêm tinh thần để chốt chặn, diệt dịch Covid trên địa bàn phường một cách tích cực và tích cực hơn.”

Hiện trên địa bàn thành phố Pleiku có 9 điểm chốt liên quan tới các ca nhiễm Covid 19. Mỗi điểm chốt đều được phân công lực lượng chức năng thường xuyên túc trực 24/24, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, đều đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung úy Nguyễn Tuấn Anh – Đội CSGT-TT Công an thành phố Pleiku cho biết:  “Được sự phân công của lãnh đạo Công an thành phố và Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông, bản thân cán bộ chiến sỹ chúng tôi trực chốt 24/24 tại địa điểm xảy ra bùng phát dịch để hạn chế người dân ra vào khu vực xảy ra dịch bệnh, tuy là đứng chốt thời tiết có có mưa lớn nhưng chúng tôi đảm bảo tại vị trí trực chốt 24/24.”

Dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Pleiku trong những ngày qua đòi hỏi công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng chức năng phải tiến hành nhanh chóng và đảm bảo độ chính xác cao. Nhưng với lòng nhiệt huyết, quyết tâm không ngại khó, ngại khổ, những chiến sỹ áo trắng mang trên mình màu áo xanh hy vọng đang ngày đêm dốc sức cùng với các lực lượng khác, ra quân truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cùng chung tay phòng, chống dịch Covid 19.

Bác sỹ Trần Duy Khánh – Khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm y tế TP.Pleiku thông tin: “Các anh chị làm trong lực lượng truy vết cách ly, lấy mẫu thì hầu như là đều có con cái rất là nhỏ, nên việc hạn chế bỏ hết thời gian để thực hiện việc truy vết để tránh và khoanh vùng hạn chế nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Nên là các con cái của anh chị đấy rất là tội, đều như là phải xa bố mẹ thời gian rất là dài, các anh chị em chung tay đồng lòng đồng sức cùng ngày đêm không quản ngại khó khăn. Hiện tại anh chị em sức cũng đã rất là mệt rồi nhưng mà còn đang cố gắng hoàn thành nốt công việc truy vết trong ngày. Bên cạnh đó, ngoài những khó khăn ra thì Tây Nguyên đang là mùa mưa nên cái việc vừa truy vết vừa lấy mẫu trong mưa nó là cũng rất khó khăn cho lực lượng y tế, hy vọng là mọi người cùng chung tay ý thức để chung tay cùng với ngành y tế, chung tay mọi người để có thể đầy nhanh, khống chế dịch một cách nhanh nhanh nhất có thể.”

Dẫu biết cuộc chiến phòng chống dịch Covid 19 vẫn đang là một thử thách không nhỏ, lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch vẫn đang ngày đêm phải đối mặt với khó khăn. Nhưng tin rằng, với sự đồng lòng, không quản ngại khó khăn, gian khổ bất chấp mọi hiểm nguy, của các chiến sĩ nơi tuyến đầu cùng với nhân dân, đại dịch Covid 19 sẽ sớm bị đẩy lùi./.

Bá Bính (CTV Tp.Pleiku)

Trả lời