Trong những ngày Tết Nguyên đán như thế này, ở nhiều địa phương trong cả nước đang rộn ràng với các hoạt động lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, trong đó có loại hình nghệ thuật múa rồng. Đây là một trong những nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc Việt.
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, loại hình nghệ thuật độc đáo này cũng đang được khá nhiều bạn trẻ yêu thích và tạo lập thành những câu lạc bộ để theo đuổi đam mê. Nổi bật có CLB Múa rồng của trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp Pleiku được thành lập cách đây 3 năm. Trong không khí những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về niềm đam mê của những thành viên trẻ tuổi trong CLB này.

Thể lực dẻo dai, tinh thần bền bỉ… nhanh nhẹn nhưng phải khéo léo, linh hoạt nhưng phải uyển chuyển…đó là những tố chất cần thiết nếu muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ múa rồng ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku. Tuy nhiên, để có thể gắn bó lâu dài với câu lạc bộ này như vậy vẫn còn chưa đủ. Theo các thành viên trong câu lạc bộ thì quan trọng nhất là niềm đam mê dành cho loại hình nghệ thuật dân gian này.
Em Võ Long Thuận, Lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku cho biết: “Từ nhỏ em đã được xem múa rồng và em thấy rất thích mà ước mơ được một lần biểu diễn múa rồng. Đến khi vào cấp 3 thì nhà trường có CLB múa rồng và tuyển thành viên thì em đã đăng ký ngay. Đến khi luyện tập múa rồng một thời gian em mới nhận thấy rằng không chỉ yêu thích là đủ mà cần cós sự đam mê, một nền tảng thể lực và sự khổ luyện . Trước đây cũng có nhiều bạn muốn thử sức với múa rồng nhưng cũng không thể theo được đến cùng”.
Chính vì những yêu cầu không mấy dễ dàng đó nên trong suốt 3 năm qua, câu lạc bộ múa rồng chỉ duy trì với số lượng thành viên trên dưới 30 em học sinh với phương châm dù ít nhưng phải tinh. Những thành viên trưởng thành ra trường lại được tiếp nối bằng các em học sinh mới vào. Cứ như thế ngọn lửa đam mê với nghệ thuật truyền thống được truyền giữ và tạo nên thương hiệu của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh với mô hình câu lạc bộ độc đáo này.
Em Nguyễn Đặng Quang Trường, Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku cho biết: Mặc dù đã học lớp 12, nhưng em vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ múa rồng này. Theo em một khi đã đam mê thì sẽ giúp mình phân bổ được thời gian trong việc học. Hơn nữa việc luyện tập múa rồng giúp em thoải mái tinh thần, tiếp thu bài sẽ tốt hơn. Lý do đặc biệt là vì em muốn truyền lại niềm đam mê này cho các em học sinh khóa sau để tiếp tục cống hiến cho trường và thành phố, biểu diễn trong các sự kiện quan trọng, đặc biệt là trong lễ hội giao thừa của tỉnh hằng năm”.
Ngoài việc tạo môi trường để các em học sinh theo đuổi đam mê và cơ hội để rèn luyện cả thể lực lẫn nhân cách, câu lạc bộ múa rồng trong trường học duy nhất ở Gia Lai này còn được thành lập với mục đích tạo một sân chơi lành mạnh cho học sinh cấp 3 – lứa tuổi không còn nhỏ nhưng vẫn chưa hẳn đã lớn. Ý tưởng được nuôi nấng và tạo điều kiện phát triển bởi những thầy cô giáo luôn nặng lòng với sự nghiệp trồng người.
Thạc sỹ Nguyễn Thanh Huê, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku cho biết: “Ngày nay trong cuộc sống thì có rất nhiều điều cám dỗ, thay vì chúng ta cấm thì mình nên tìm cách để kéo các em tránh xa những tệ nạn xã hội đó. Với những em tham gia câu lạc bộ thì nhà trường cũng cố gắng tạo điều kiện làm sao để các em có thể sinh hoạt được thường xuyên và hiệu quả”.
Rồng được xếp đầu tiên trong tứ linh “long, lân, quy, phụng”, chính vì vậy, rồng đến nhà như là một điềm may mắn đầu năm. Đây là điều ước chung của mọi người khi vui xuân, đón Tết. Với những em học sinh trong câu lạc bộ múa rồng này – những người trẻ mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, có lẽ không còn niềm vui nào hơn khi mang đến những hi vọng cho mọi người trong mùa xuân mới./.
Hòa Giang – Linh Chi-Mạnh Hà