Những anh nuôi, chị nuôi trong khu cách ly tập trung

Cập nhật 01/8/2021, 10:08:27

Hiện nay, trên địa bàn huyện Krông Pa có khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. “Đầu bếp” của những bữa ăn cho các công dân cách ly không ai khác chính là các cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng với các tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, Hội viên hội LHPN trên địa bàn thị trấn Phú Túc. Tất cả luôn sẵn sàng đứng bếp đảm bảo những bữa cơm ngon, canh ngọt, đủ dinh dưỡng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đã hơn 1 tuần nay, cứ 7 giờ sáng hàng ngày, các bạn tình nguyện viên trong CLB “Tôi yêu Krông Pa” cùng các Đoàn viên công đoàn, Hội viên Phụ nữ thị trấn Phú Túc lại có mặt tại khu bếp của Trường THCS Dân tộc nội trú huyện. Mỗi người một việc, nhịp nhàng như một dây chuyền để kịp bữa ăn cho các công dân vào các giờ theo quy định mỗi ngày. Công việc cứ vậy nối đuôi nhau, xong bữa sáng lại loay hoay chuẩn bị bữa trưa, rồi bữa tối. Kết thúc một ngày làm việc, các thành viên trong nhóm thường rời căn bếp vào lúc 18h.

Em Nguyễn Như Nguyệt, Thành viên nhóm “Tôi yêu Krông Pa” cho biết: “Là một đoàn viên, với tinh thần xung kích tình nguyện, cháu muốn góp sức nhỉ của mình vào công cuộc phòng chống dịch của huyện nhà và cháu mong rằng cuộc sống bình yên sẽ trở lại với người dân Krông Pa”.

Em Nguyễn Phạm Thiên Long, Trường nhóm “Tôi yêu Krông Pa” cũng chia sẻ:  “Với tình thương con người với con người, trong lúc huyện nhà đang khó khăn nhất, bản thân em nhận thấy mình phải bỏ ra chút sức lực nhỏ của mình cùng với huyện nhà phòng chống dịch bằng cách nấu cơm, nước cho tất cả công dân đang là F1 cách ly cũng như tất cả cán bộ, chiến sĩ, các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây. Mong muốn của em sẽ không nghe thấy tin tức nào nữa về ca dương tính và ca F1 và đẩy lùi dịch càng nhanh càng tốt”.

Để có những bữa cơm ngon, canh ngọt, không thể không kể đến các cán bộ, chiến sĩ của Ban CHQS huyện Krông Pa. Thay vì khoảng thời gian đổ mồ hôi trên thao trường huấn luyện như những ngày trước dịch, giờ đây các cán bộ, chiến sĩ lại trở thành những “anh nuôi, chị nuôi” trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19. Họ cùng nhau đồng tâm hiệp lực, hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu ăn, uống cho các công dân đang thực hiện cách ly với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Các bữa nối tiếp nhau, nên gần như các cán bộ, chiến sĩ không có thời gian nghỉ ngơi. Hằng ngày, sau khi hoàn tất các bữa ăn, các anh lại phải ở lại tính toán số lượng các món ăn cho ngày hôm sau, thay đổi thức ăn cho phù hợp, làm sao vừa đảm bảo ngon miệng, lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thiếu tá Trần Ngọc Tốt, Chủ nhiệm Chính trị – BCH Quân sự huyện Krông Pa cho biết: “Từ khi kích hoạt khu cách li, thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ PC Covid-19 huyện thì lực lượng vũ trang luôn duy trì 6 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đảm bảo phục vụ khu cách li. Đảm bảo công tác hậu cần, đơn vị luôn duy trì cơm chín nước sôi, phối hợp với lực lượng y tế phun khử khuẩn thường xuyên. Trong quá trình phục vụ, phối hợp với đoàn viên, hội viên phụ nữ đảm bảo cơm chín nước sôi cho các công dân đến giờ rất an toàn”.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có thể còn kéo dài, công việc của những người làm công tác hậu cần hẳn sẽ còn vất vả. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ chiến sĩ BCH Quân sự huyện, các tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ luôn nhiệt thành để nấu nhiều hơn nữa những bữa cơm ngon, ấm áp tình thương, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm của người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

CTV: Quang Ngọc (Huyện Krông Pa)

Trả lời