Nhọc nhằn gọi trẻ ra lớp

Cập nhật 29/1/2022, 17:01:34

Gánh nặng cơm áo khiến nhiều gia đình ở huyện Đak Pơ ít có điều kiện quan tâm đến chuyện học của con em mình. Vậy nên, đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non ở đây kiêm luôn nhiệm vụ của phụ huynh, từ chuyện lên rẫy chở học sinh đến việc ra xã làm giấy khai sinh.

Gia đình anh Đinh Blich, ở làng Klah Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ có 3 đứa con, thì cả 3 đều chưa có giấy khai sinh. Năm nào, các cô giáo ở Trường Mẫu giáo Hoa Mai cũng tìm đến nhà để vận động và hỗ trợ gia đình làm hồ sơ để các con của anh được đi học.

Anh Đinh Blich, Làng Klah  Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Do nhà mình khó khăn quá, không có, cũng không biết gì để làm hết. May bữa có mấy cô làm giúp”.

Năm học nào cũng vậy, các cô giáo của Trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc phải chia nhau ra, đến từng nhà, thâm chí lên tận rẫy để vận động các cháu học sinh đủ tuổi ra lớp. Chuyện lạ nhưng thành quen. Nhiều cháu đến tuổi đi học nhưng chưa có giấy khai sinh nên cô giáo phải trực tiếp đi làm để các cháu đến lớp đúng độ tuổi.

Cô Nguyễn Thị Phụng, giáo viên trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Mình phải cố gắng vận động thật nhiều. Mình vô nhà, mình dẫn phụ huynh đi ra trạm y tế làm giấy chứng sinh, sau đó là dẫn qua xã để làm giấy khai sinh. Rồi mình qua công an để nhập khẩu cho cháu.”

Theo quy định của Nhà nước, trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha mẹ không  đi khai sinh thì ông, bà hoặc người thân khác đi khai sinh cho cháu bé. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp trẻ đã 5 tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh.

Cô Lê Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cũng cho biết:  “Nhiều khi các cô giáo tìm ra thấy hộ khẩu gia đình, nhưng mà không có tên của các cháu mà mình đang muốn vận động đó ra lớp trong hộ khẩu. Cũng không có giấy khai sinh. Tuy là mình đi làm giúp nhưng mà khó khăn cái là họ thiếu cái giấy đăng ký kết hôn nè. Rồi họ thiếu cái giấy chưng minh nhân dân nè. Có nghĩa là họ thiếu những cái của người cha, người mẹ đó. Thế thì mình làm rất khó. Có khi các cô giáo phải tự đi vận động, phải tự đi làm giấy kết hôn cho phụ huynh luôn.”

Ở vùng Kinh, hiếm có chuyện giáo viên đi làm giấy khai sinh cho học trò. Thế nhưng tại các xã vùng DTTS ở huyện Đak Pơ, như Yang Bắc, Ya Hội thì việc làm giấy khai sinh cho học trò là công việc mà nhiều giáo viên thường làm. Nhờ đó, mà tỷ lệ huy động trẻ đến trường ngày càng tăng lên.

Ông Nguyễn Minh Cảnh,Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ thông tin:“Ngành đã chỉ đạo cho các trường chỉ đạo cho giáo viên đến tuyên truyền vận động và qua những tuyên truyền vận động đó thì ý thức phụ huynh đã cao hơn so với trước đây. Phụ huynh đã đến xã để làm các hồ sơ đặc biệt nhất là giấy khai sinh cho các em, qua đó tỷ lệ các em ra lớp đảm bảo hồ sơ thủ tục cao hơn trước đây và người dân có ý thức cao hơn để các em đến trường.”

Nhờ sự nỗ lực, nhiệt huyết và quyết tâm của những giáo viên mầm non vùng khó, mà học sinh người DTTS nơi đây đều được đến trường. Và cũng từ sự nỗ lực ấy đã làm nên những“quả ngọt”, góp phần vào sự nghiệp “trồng người” của địa phương./.

Nguyễn Hiền – Lan Anh – Tuyết Mai – Văn Dũng

Trả lời