Hơn 15 năm được bà con dân làng tín nhiệm và bầu giữ nhiều chức vụ quan trọng của địa phương, ông Hoàng Ul-Hiện là Trưởng ban công tác mặt trận làng Bloi, xã ADơk, huyện ĐăkĐoa đều nỗ lực và nhiệt tình hết mình với công việc. Với ông, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp bà con dân làng có cuộc sống no ấm, hạnh phúc hơn, để quê hương ngày một khởi sắc là một trong những niềm vui lớn ở đời.

Ông Hoàng Ul-Trưởng ban công tác mặt trận làng Bloi, xã ADơk, huyện ĐăkĐoa.
Theo ông Hoàng Ul để bà con tin yêu, quý mến thì bản thân và gia đình phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động thường ngày… Với suy nghĩ như vậy, cùng với việc vận động gia đình tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gia đình ông Hoàng Ul còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài việc trồng hơn 1,5 ha cà phê, gia đình ông còn sản xuất 5 sào lúa nước nên kinh tế của gia đình luôn ổn định, no ấm với thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Từ cách làm kinh tế đem lại hiệu quả, gia đình ông đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho bà con để cùng làm. Bên cạnh đó, ông còn là chiếc cầu nối giúp đỡ những người con lầm lỗi của làng trở về hòa nhập cộng đồng.
“Những người ra tù mình vận động thuyết phục họ, Nhà nước đã khoan hồng cho về nhà thì mình tu chí làm ăn, tuân phục nhà cầm quyền. Trong nhà riêng thì người cầm quyền là cha mẹ, trong xã hội có trưởng thôn, chính quyền, cố gắng làm ăn, nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con, xây dựng kinh tế gia đình ổn định. Mỗi ngày mình tiếp xúc với họ, rủ họ tham gia, tiếp xúc với dân làng vì những người này thường mặc cảm lắm nên mình phải tiếp xúc mỗi ngày.Đó là lời bộc bạch rất chân tình của người Trưởng ban Mặt trận Hoàng Ul.
Năm nay bước qua tuổi 53 nhưng ông Hoàng Ul đã hơn 15 năm gắn bó với công việc mà nhiều người gọi là “ăn cơm nhà, vác tù hàng tổng” khi thì già làng, khi là Trưởng ban công tác mặt trận của làng Bloi- Nơi địa phương có 100% dân số là người Jrai. Công việc này tuy lặng thầm và không kém phần vất vả, nhưng theo ông có một vinh dự tự hào không dễ gì có được đó là được bà con tin yêu, tín nhiệm. Nói sành sỏi 3 thứ tiếng: Kinh, Jrai và Bana cùng với lượng kiến thức khá tốt, đặc biệt là lòng nhiệt huyết, tận tụy với công việc, thương yêu bà con nên ông Hoàng Ul được nhiều người dân trong làng quý trọng. Và cũng nhờ có những người có uy tín như ông mà diện mạo của địa phương hôm nay đã có nhiều đổi thay đáng phấn khởi.
“Bà con dân làng mình rất quý mến ông Ul. Ông không chỉ cần cù, chịu khó làm ăn và làm kinh tế giỏi, mà còn là người sống rất tình cảm với bà con”. Đó là nhận xét của Anh Y BYum- làng Bloi, giành cho người Trưởng ban mặt trận của làng.
Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Văn Thìn-Chủ tịch UBMTTQ xã ADơk, huyện ĐăkĐoa cho biết: “ Làng Bloi từng là một trong những điểm nóng về an ninh trật tự, nhất là trật tự xã hội của xã. Ông Ul nói dân hiểu, dân nghe và làm theo ông ấy, ông là người nói đi đôi với làm, làm kinh tế rất giỏi. Đến nay, tình hình an ninh trật tự của làng đã ổn định, kinh tế phát triển hơn trước rất nhiều”.
Với những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và phát triển mối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, ông Hoàng Ul đã vinh dự được tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc. Đặc biệt năm 2012, ông tự hào là người đại diện duy nhất của huyện ĐăkĐoa tham dự hội nghị kỉ niệm 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên, biểu dương cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và người có công được tổ chức tại Tp.Buôn Ma Thuột. Có thể nói, đây là nguồn động viên khích lệ tinh thần to lớn để ông tiếp tục nỗ lực, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày một ấm no và bình yên./.
Thiên Thanh-R’Piên