Chỉ còn ít ngày nữa, Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 chính thức khởi tranh. Hòa trong nhịp đập sự kiện thể thao mang tầm quốc gia được tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức, những ngày này, người dân tại phố Núi Pleiku đang rất hồ hởi chờ đón ngày giải chính thức được khởi tranh..
Những ngày này, người dân tại phố Núi Pleiku đang rất hồ hởi chờ đón ngày giải chính thức được khởi tranh..
Ông Hồ Trọng Tuấn – Thành phố Pleiku: “Giải vô địch Marathon Báo Tiền Phong có nhiều cự ly; trong đó có đi qua nhiều điểm đẹp của Gia Lai như là Quảng trường Đại Đoàn Kết, hàng thông trăm tuổi, đồi chè, Biển Hồ nước… nên mình rất háo hức. Với sự kiện này mình tin rằng Gia Lai sẽ được quảng bá rất là nhiều, nhất là giúp cho tầng du lịch và kinh tế mình sẽ có một động lực phát triển.”
Anh Nguyễn Thành Trung – Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku: “Em rất hồ hởi bởi lâu rồi mới có một giải được tổ chức tại tỉnh nhà nên cảm xúc của em nôn nao hơn. Mong muốn giải này được tổ chức và chạy qua nhiều cung đường đẹp của Gia Lai mình để quảng bá đến bạn bè khắp cả nước.”
Anh Võ Cao Thiện Nghĩa – Vận động viên chạy Marathon: “Pleiku mình có cung đường chạy 42km rất là đẹp. Tuy là có độ dốc cao, nhiều và liên tục; nhưng đằng sau đó là những cảnh sắc tuyệt vời và đó là phần thưởng giành cho ai chinh phục được những con dốc này. Em thấy nhiệt độ rất là tuyệt vời, rất phù hợp cho việc chạy 42km. Đặc biệt khí hậu khô, hạn chế cơ thể mất nước rất nhiều.”
Anh Trương Tân Nguyên – Thành phố Pleiku: “Mình là người dân Gia Lai nên rất là mong muốn mọi người trên cả nước biết đến Pleiku.”
Ông Trương Tấn Đức – Thành phố Pleiku: “Toàn bộ người dân cũng hồ hởi, trông cho ngày giải được diễn ra. Rất phấn khởi, chờ đợi.”
Đoàn Bình; Thanh Sáng