Nghề nặn tò he –lưu giữ tâm hồn tuổi thơ

Cập nhật 24/1/2019, 15:01:34

Thời gian trôi, nhịp sống vẫn tuôn chảy, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều có những ký ức tuổi thơ. Dù không dễ dàng bắt gặp những con tò he như các làng nghề ở ngoài Bắc, song chính những người yêu và gắn bó với công việc nặn tò he đã mang một nét đẹp văn hóa dân gian Việt đi khắp mọi miền đất nước, như gợi nhớ lại tuổi thơ đối với ai đã từng biết đến những con tò he xanh, đỏ.

Cuộc sống ngày càng hiện đại nên nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em thành phố cũng khác nhiều so với trẻ em vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chị Bùi Thị Minh Phương, người dân TP Pleiku cho biết: “Tôi cũng hay đưa bé đi chơi vào thời gian rảnh, cho nó tiếp xúc môi trường vui vẻ cho nó linh hoạt. Nhưng bé cũng biết nghe lời, không đam mê, thích chơi mấy trò này nhưng có điểm dừng, nói biết nghe.

Đó là những trò chơi dành cho trẻ em mà chúng ta vẫn thường thấy hiện nay, tuy nhiên với những con tò he bắt mắt với nhiều màu sắc cũng có sức hút không kém. Bởi nó không phải là mặt hàng làm sẵn ở nhà rồi mang đi bán mà được làm ngay tại chỗ khi khách hàng yêu cầu, đây chính là nét riêng của loại hình này. Với nhiều người chỉ cần nhìn thấy những con tò he, bỗng chốc ký ức tuổi thơ lại ùa về.

Em Lê Phương Chi, TP Pleiku nói: “Hồi nhỏ thấy hình này em đòi ba mẹ mua cho bằng được, đến bây giờ khi được nhìn lại em vẫn rất thích thú và ghé lại xem”.

Em Lê Nữ Hoài Nhi, TP Pleiku cho biết: “Nhìn lại hình này em rất là vui, rất là thích và nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ của mình. So với những trò chơi bây giờ thì em vẫn thích chơi những trò dân gian như thế này hơn”.

Chị Lê Thị Bích Liễu, Huyện Chư Pah cũng cho biết: “Những con tò he này hồi nhỏ tôi đã được nhìn thấy rất là nhiều lần, mỗi lần đi học về ba mẹ hay mua cho tôi lắm. Chơi rất là thích thú, cảm giác nó tự nhiên và sạch sẽ. Đi ngang qua cổng trường thấy một anh đang nặn tò he, vì vậy tôi phải dừng ngay lại để mua cho con”.

Có lẽ, món quà tò he khiến nhiều trẻ em thích thú là bởi những gam màu sặc sỡ và hình thù bắt mắt được tạo dưới đôi bàn tay thoăn thoắt khéo léo bất ngờ của người làm ra nó.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, người nặn tò he cho biết: “Mình làm nghề tò he gần 20 năm rồi, ngày xưa còn bé mình nhìn thấy các cụ hay làm thì mình chỉ ngồi xem thôi nhưng biết làm lúc nào cũng không hay đâu. Bây giờ mình rất là thích cái nghề này vì nó gắn bó với tuổi thơ, với lại nó rất là dân gian”.

Nếu mỗi ngày, những con tò he vẫn không ngừng ra đời thì món đồ chơi này không chỉ dành riêng cho trẻ em mà nó trở thành nét đẹp văn hóa dân gian không thể thiếu của người Việt.  Để mỗi lần được nhìn thấy những con tò he ngộ nghĩnh, trong lòng mỗi người lại thấy vui tươi, ấm áp khi nhớ về ngày xưa./.

Lệ Xuân, Minh Trung

 

 

Trả lời