Ngày 13.10 thi hài Đại tướng về đến Quảng Bình

Cập nhật 10/10/2013, 08:10:27

Ngày 9.10, Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

                                          Người dân và học sinh Quảng Bình đón Đại tướng về thăm quê năm 1999 tại ga Đồng Hới. (Ảnh do bà Lê Hương Mai cung cấp)

 

13 giờ ngày 13.10, linh cữu Đại tướng sẽ về đến quê hương

Lễ viếng sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh từ 7 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 12.10; lễ truy điệu vào lúc 7 giờ ngày 13.10. Cùng thời gian trên, tại nhà lưu niệm Đại tướng (thôn An Xá, xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy) cũng sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu.
 

Một người dân vượt hơn 50km đến nhà Đại tướng Võ Nguyên?Giáp ở Quảng Bình để thắp hương. Ảnh: L.Đan.

Thời gian đón linh cữu Đại tướng dự kiến vào khoảng 13 giờ ngày 13.10 tại sân bay Đồng Hới. Sau đó, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển bằng xe ôtô ra an táng tại Vũng Chùa – đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch). Đường nối từ quốc lộ 1A đến nơi an táng Đại tướng dài khoảng 4km, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m và sẽ được hoàn thành trước ngày 12.10. Hiện 25 xe tiêu binh, xe chở thi hài Đại tướng cùng 300 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động từ Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh) theo đường sắt ra Quảng Bình để thực hiện nhiệm vụ. Xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi theo quốc lộ 1A qua các địa bàn TP.Đồng Hới, các huyện Bố Trạch và Quảng Trạch trước khi đến địa điểm an nghỉ.

Nguyện vọng của gia đình

Tại cuộc họp, ông Lương Ngọc Bính – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình – cho biết, Bộ Chính trị và Ban Lễ tang Nhà nước đã thể theo nguyện vọng của gia đình và di chúc của Đại tướng trong việc lựa chọn Vũng Chùa – đảo Yến là nơi an nghỉ nghìn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là nơi đã được Đại tướng và gia đình lựa chọn từ hơn 10 năm nay, thể hiện tình cảm mà Đại tướng dành cho Quảng Bình và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Ông Trần Sự (SN 1928, nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Quảng Bình; nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Trị Thiên; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) – may mắn là người có tuổi thơ gắn liền với Đại tướng, được Đại tướng chỉ đạo trong chiến đấu và trong xây dựng quê hương – nói với PV Lao Động: “Khi nghe tin, tôi xúc động lắm, thương khóc Đại tướng đã ra đi nhưng lại mừng vì ý Đảng được lòng dân. Điều này là niềm an ủi to lớn đối với những người con quê hương trước sự ra đi của Đại tướng, giờ người dân Quảng Bình mong ngày bác lại trở về, thanh thản giữa hồn quê hương”.

Chiều tối 9.10, cô giáo Lê Hương Mai – giáo viên trường cấp 2,3 Thị trấn Việt Trung, H.Bố Trạch – đã tìm gặp PV Lao Động để gửi hình ảnh hiếm hoi chụp cùng Đại tướng tại sân ga Đồng Hới khi Đại tướng về thăm quê năm 1999. Cô nói trong xúc động: “Ngày đó tôi được vinh dự cùng những học sinh khác ra sân ga đón bác. Xuống sân ga, bác cười rất tươi nhưng trên khuôn mặt bác không giấu được vẻ xúc động khi gặp lại những người dân trên mảnh đất quê hương, mắt bác đã rơi lệ khi ôm hôn từng người ngay trên sân ga. Vài ngày nữa bác sẽ lại về quê hương an nghỉ vào cõi vĩnh hằng, sẽ không được bác ôm vào lòng như lần đó bác về thăm quê, nhưng nụ cười của bác mãi mãi in đậm trong tâm khảm những người dân quê hương đất mẹ Quảng Bình…”. 

 

Trường THPT chuyên Quảng Bình sẽ mang tên Trường Võ Nguyên Giáp

Ngày 9.10, thầy giáo Hoàng Thanh Cảnh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quảng Bình – cho biết, nhà trường đã tiến hành làm thủ tục để xin chuyển đổi tên trường thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp nhằm hoàn thành ý nguyện mà thầy và trò nhà trường đã ấp ủ lâu nay. Trước đó, năm 1996, đại diện nhà trường đã gặp Đại tướng tại Hà Nội để trình bày ý nguyện và Đại tướng đã đồng ý. Đây là trường đào tạo học sinh giỏi hệ THPT của tỉnh Quảng Bình và luôn dẫn đầu trong toàn tỉnh về kết quả học tập và giáo dục. 

Theo Lao Động ĐT

Trả lời