Tại Gia Lai, thay đổi nhận thức, thay đổi cách làm trong vùng dân tộc thiểu số không còn là khẩu hiệu mà chủ trương này đã và đang đi sâu vào trong suy nghĩ, tiềm thức của nhiều người dân. Trong đó, một bộ phận lớn thanh niên – thế hệ đại diện cho tương lai của địa phương đã thực sự biết vượt qua chính mình, vươn lên lập thân, lập nghiệp, ổn định đời sống bằng những cách làm hiệu quả. Mời quý vị cùng về thăm vùng đất Ia Kriêng để cảm nhận điều này!

Đến với xã Ia Kriêng, ai cũng biết anh Rơ Châm Tép – một thanh niên tiên phong trong phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện tại anh Rơ Châm Tép là chủ mô hình kinh tế với 900 cây cà phê, 1,5 ha điều và 1,5 ha cao su. Những năm trước đây, anh Tép cũng như rất nhiều người dân trong vùng, phát triển kinh tế nhưng không am hiểu kỹ thuật. Sau quá trình học hỏi, tập huấn, áp dụng khoa học vào trồng trọt, mô hình kinh tế của anh dần dần mang lại hiệu quả và đạt năng suất khá so với trước đây. Hiện nay, gia đình anh đã thu được khoảng 150 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
Anh Rơ Châm Tép – Làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Là thanh niên thì phải có kinh tế, vì là cánh tay đắc lực của Đảng thì mình phải chủ động tìm hiểu, nếu như không có kinh tế thì khổ lắm, ra ngoài đường họ không tôn trọng mình. Chính vì thế phải không ngừng học hỏi”.
Khi kinh tế tương đối ổn định, anh Tép nhận thấy thanh niên trong làng chưa lo làm ăn lại không biết đến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Chính vì thế anh đã đứng ra kết nối, thành lập Nhóm Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế. Các thành viên tham gia đều được tháo gỡ những khó khăn về vốn, cây giống, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Những nỗ lực trong vai trò là người kết nối đã không phụ lòng người thanh niên gương mẫu có ý chí này. Bởi vì, các anh em trong câu lạc bộ đã biết mạnh dạn vươn lên, ý thức hơn để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất Ia Kriêng.
Anh Rơ Mah Linh – Làng Grôn, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Năm qua tôi cũng vay vốn để phát triển kinh tế, theo tôi thì các anh em ở đây, khi vay vốn làm ăn thì phải cố gắng làm ăn, đầu tư đúng mục đích, như vậy thì mới có thể có kinh tế được”.
Có thể nói, Nhóm thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế tại làng Grôn ra đời đã tạo thành một tổ chức vững mạnh trong thanh niên, khơi gợi tinh thần cho thanh niên các làng khác cùng học hỏi, noi theo. Hiện nay, các thanh niên dân tộc thiểu số ở Ia Kriêng hăng say trong phát triển kinh tế, chăm lo làm ăn. Đặc biệt, nhận thức và tinh thần tự lập vươn lên được thể hiện rõ. Nhờ thế mà đời sống kinh tế đã dần ổn định, có của ăn của để, con cái được chăm sóc, học hành đầy đủ. Anh Rơ Mah Duy, ở làng Ấp là một trong số đó. Với đam mê chăn nuôi của mình, anh Rơ Mah Duy đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dê và nuôi gà. Tết năm nay, những lứa dê và gà tiếp tục được xuất đi trong niềm vui sướng của người thanh niên này.
Anh Rơ Mah Duy – Làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Vì tôi rất đam mê làm nông nghiệp hữu cơ, vì thế khi đã gặt hái được một số kế quả thì tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa để tăng đàn để mở rộng sản xuất”.
Ông Siu Viên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Gia Lai khẳng định: “Phải nói rằng, thanh niên xã Ia Kriêng đã góp phần thay đổi diện mạo của địa phương. Nhiều ngôi nhà mới khang trang được xây lên. Thanh niên chính là niềm tự hào của làng, của xã Ia Kriêng này”.
Xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ hôm nay như đang vươn lên với những gam màu tươi sáng về xây dựng nông thôn mới, trong đó, phải kể đến vai trò của lớp thanh niên trẻ, năng động đã góp sức mình để bức tranh mùa xuân thêm căng tràn nhựa sống. Nổi bật hơn cả chính là tinh thần tự lập, thay đổi suy nghĩ và nhận thức để hướng tới một cuộc sống văn minh, tiến bộ hơn của thế hệ tương lai ở Ia Kriêng./.
Thanh Vui, Ksor Tuối