Mùa quả ngọt ở Kon Gang

Cập nhật 20/1/2017, 14:01:57

Ít ai nghĩ rằng, những giống cam nổi tiếng xứ Bắc như cam Vinh, cam Đường Canh lại có thể phát triển xanh tốt trên mảnh đất Kon Gang, huyện Đak Đoa và mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm. Đó là câu chuyện về người nông dân đi tiên phong trong việc đưa cây cam về trồng trên vùng đất mới đã làm nên những mùa cam thơm ngọt.

Về thung lũng làng Kốp mùa này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy vườn cam trĩu quả, chín vàng. 800 cây cam Đường Canh của gia đình ông Nguyễn Duy Đô sau 3 năm chăm bón đã bắt đầu cho thu hoạch. 7 tấn cam đầu tiên đã mang lại cho ông nguồn thu gần 300 triệu đồng. Không ai nghĩ rằng, vườn cam này, 5 năm về trước vốn là một khu đất ruộng cằn cỗi không thể sản xuất được. Và câu chuyện về người nông dân dám nghĩ, dám làm, đi tiên phong trong việc đưa cây cam về trồng trên đất Kon Gang đã đi tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao trên những chân ruộng kém hiệu quả.

Ông Nguyễn Duy Đô – Xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “ Tôi vào Gia Lai từ năm 2010, thấy đất hoang hóa nhiều quá, bản thân muốn làm thử cây gì đó có giá trị kinh tế cao. 3 năm đầu đưa cây cam vào trồng thất bại hoàn toàn. Năm 2013, xem chương trình Đài Vĩnh Long về kinh nghiệm trồng cây có múi trên đất ruộng rất phong phú, tôi bắt đầu áp dụng quy trình sản xuất của người dân miền Tây đưa cây cam vào trồng thấy hiệu quả tương đối tốt. Một năm sau cây có trái ăn thử thấy chất lượng, mẫu mã không thua kém gì ở đồng bằng Sông Cửu Long. Cuối 2014 tôi quyết định nhân rộng. Vốn đầu tư nhẹ hơn cây cà phê, giống hiện gia đình tự mày mò, nghiên cứu và tự nhân giống”.

Ngoài cam Đường Canh, hơn 200 gốc cam Vinh năm nay đã bước vào mùa thu hoạch thứ 3. Vườn cây trĩu quả, đặc biệt có cây cho sản lượng tới 70 kg quả, giá bán tại vườn là 40. 000 đồng/kg. Cứ đến mùa, thương lái và nhiều người dân địa phương tìm đến tận nơi để mua. Ai cũng thích thú khi được tận tay hái những quả cam sạch và thưởng thức vị cam tươi ngọt ngay tại vườn.

Bà Nguyễn Thị Thuyên – làng Kốp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa nói: Tôi hay vào trong vườn này mua cam, vào lựa chọn thoải mái, yên tâm về cam sạch. Giá cả vừa phải, mình cảm thấy chất lượng cam ngọt, thơm như cam ngoài Bắc.

Sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trồng cam để nông dân địa phương tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, người nông dân này đang ấp ủ ước mơ biến Kon Gang thành vùng chuyên canh cây ăn quả.

Ông Nguyễn Duy Đô – Xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện đã có 4 hộ gia đình chúng tôi cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cam với diện tích khoảng 4 ha. Tôi mong muốn nếu phát triển được sẽ xây dựng cánh đồng chuyên canh cây ăn trái ở Kon Gang này. Nguồn cung ở Tây Nguyên khan hiếm, nhu cầu rất lớn nên không sợ thiếu nếu bà con mình mạnh dạn đầu tư trồng cam. Nếu ai có nhu cầu thì tôi sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật quy trình sản xuất để làm sao xóa đói giảm nghèo bền vững”.

Ông Phạm Xuân Phúc – Chủ tịch UBND xã Kon Gang, huyện Đak Đoa đánh giá: “Mô hình trồng cam của anh Đô là bước đầu của mô hình chuyển đổi chân ruộng không trồng được lúa Đông Xuân sang mô hình trồng cam và đã  thu được kết quả. Huyện đang có chủ trương nhân rộng mô hình làm thương hiệu cam sạch Kon Gang. Anh Đô có hứa bà con nào có chân ruộng không trồng được vụ Đông Xuân sẽ giúp kỹ thuật cho người dân phát triển cây cam. Về phía xã cũng rất ủng hộ, thường xuyên trao đổi với huyện, Phòng Nông nghiệp về mô hình này. Chủ tịch huyện đã về thăm và giao cho Phòng, xã quan tâm giúp chủ nhà về kỹ thuật, đầu ra”.

Chỉ sau 5 năm dày công chăm bón, mảnh đất khô cằn giờ đây đã làm nên những mùa cam thơm ngọt. Hy vọng ước mơ biến Kon Gang thành vùng chuyên canh cây ăn quả sẽ thành hiện thực và người dân nơi đây sẽ gặt hái được những mùa vụ nhiều hoa thơm, trái ngọt. Thành công của những nông dân dám nghĩ, dám làm như ông Nguyễn Hữu Đô càng minh chứng cho câu chuyện vượt khó làm giàu của nông dân thời nay./.

Kim Châu, Minh Trí

 

Trả lời