Một thoáng hồ Ia Băng

Cập nhật 23/1/2020, 06:01:13

Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi nhiều sông, suối, ao, hồ… với dòng nước mát trong. Không chỉ đem lại nguồn sinh kế cho người dân bản địa từ nghề đánh bắt cá tự nhiên; vùng nước mênh mông, thoáng đãng luôn được nhiều người chọn để thư giãn trong những ngày cuối tuần, lễ, tết… Mời quý vị và các bạn cùng đến hồ Ia Băng thuộc huyện Đak Đoa, cách TP.Pleiku hơn 20 km để hòa mình cùng khung cảnh yên bình, xanh mát nơi đây.

Không chỉ sở hữu diện tích mặt nước rộng hơn 30 ha, hồ Ia Băng còn được bao bọc bởi đồi núi chập trùng và những vườn cà phê, ruộng lúa bạt ngàn của người dân… Chính điều này đã góp thêm sắc hương để hồ Ia Băng mang một vẻ đẹp thơ mộng hết sức tự nhiên và rất đỗi yên bình… Cũng từ hồ tự nhiên này, bao năm qua, nhiều người dân trên địa bàn xã Ia Băng có thêm nghề chài lưới, đánh bắt cá, tép….

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Hồ hình thành từ miệng núi lửa ngày xưa, xung quanh là đồi thấp. Thời gian qua, nhiều bà con sống bằng nghề đánh bắt cá ở đó. Nếu du khách xuống mùa cà phê sẽ có mùi hương cà phê, mùa lúa thì thơm mùi lúa chín và bông cúc quỳ rất hữu tình”.

Nằm cách TP.Pleiku không xa, hồ Ia Băng là một trong những điểm đến lý tưởng của nhiều du khách. Sau những ngày làm việc vất vả, bộn bề của cuộc sống thường nhật, nhiều người đến đây để được hòa mình cùng thiên nhiên với không gian mát trong, thoáng đãng.

Chị Trương Thị Chín – Du khách TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đi với các bạn đồng nghiệp trong trường xuống đây. Mình thấy rất bình yên, sóng, gió của hồ làm mình cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Nếu ai yêu thích hồ Ia Băng thì hãy đến 1 lần. Được hòa mình với thiên nhiên rất hạnh phúc. Món ăn rất hấp dẫn”.

Một điều đặc biệt, khó quên khi đến với hồ Ia Băng đó chính là du khách được thưởng thức các hương vị ẩm thực mang đậm hương đồng gió nội, do người Jrai chế biến với giá rất bình dân. Món ăn dân dã đã níu giữ du khách một lần đến đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp tự nhiên của hồ Ia Băng và thưởng thức ẩm thực độc đáo.

 Anh Siu Mun – Thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Ở đây có gà nướng, gà luộc nấu cháo, cá và tép. Ai vô đây ăn một lần cũng thấy thích hết. Mình nấu ăn khách khen ngon, cũng vui và mong khách đến ủng hộ ngày càng nhiều hơn”.

Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và yên bình, du ngoạn trên hồ Ia Băng chắc chắn sẽ đem lại cho du khách nhiều cảm giác thú vị và không thể nào quên. Điểm du lịch này được ví như một “miền Tây sông nước” hiện hữu trên Cao nguyên Gia Lai./.

Thiên Thanh, Thu Thủy, R’Piên

Trả lời