Du lịch sinh thái là 1 trong những nét đặc trưng riêng và cũng là thế mạnh của du lịch Gia Lai. Chính vẻ đẹp tự nhiên của những danh thắng hòa cùng không khí mát mẻ, trong lành đã và đang tạo sức hút đối với nhiều du khách khi đến với Gia Lai. Một ngày trải nghiệm ở núi lửa Chư Đăng Ya – Biển Hồ – Đồi thông Đak Đoa, chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những kỷ niệm không thể nào quên.

Núi lửa Chư Đăng Ya nằm cách TP. Pleiku khoảng 30 km về phía Bắc. Nếu như tháng 11 quanh ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm này được nhuộm vàng bởi sắc hoa dã quỳ thì Chư Đăng Ya còn có sức hút đặc biệt đối với nhiều du khách bởi bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, đẹp đến say lòng. Đặc biệt, trong hành trình chinh phục đỉnh núi, ngoài việc được tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, du khách còn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi được mở tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hết sức ấn tượng.
Chị Trần Thị Tuyết – Huyện Chư Pah, Gia Lai nêu cảm nhận: “Lần đầu tiên leo lên ngọn núi lửa. Trên đường lên ngọn núi để biết miệng núi như thế nào thì thấy phong cảnh xung quanh rất đẹp với hoa, bông cỏ đẹp, đường lên khá dễ dàng. Có 3 miệng núi thì miệng núi nào cũng rất nhiều hoa, lên đây khí hậu rất mát và dễ chịu”.
Anh Đinh Chí Trung – Du khách tỉnh Bình Phước cũng chia sẻ: “Khung cảnh ở đây còn hoang sơ. So với ở miền Trung và miền Nam thì ở đây rất đẹp, màu sắc của hoa dã quỳ với những ruộng lang người ta trồng trên đồi, nó kết hợp hòa quyện với nhau, khi mà mình chụp hình tạo ra những bức hình có màu sắc tương phản rất đẹp”.
Biển Hồ được xem là điểm kết nối và lan tỏa trong hành trình 1 ngày trải nghiệm của du khách ở núi lửa Chư Đăng Ya – Biển Hồ và đồi thông Đak Đoa. Nằm cách TP.Pleiku khoảng 7km, Biển Hồ được mệnh danh là “Đôi mắt Pleiku”. Hàng thông xanh hòa cùng dòng nước xanh biếc của địa danh du lịch nổi tiếng trên phố núi đã và đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều du khách. Đây là điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua mà nhiều du khách muốn tham quan, trải nghiệm khi đến với Gia Lai.
Chị Phùng Thị Liễu – Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia La bày tỏ: “Những ngày cuối tuần hay những ngày lễ chúng tôi thường tìm về Biển Hồ – Nơi để gửi gắm tình cảm và thư giãn. Khung cảnh nơi đây không khác gì ở Đà Lạt. Tôi thấy đẹp, có hồ nước, đồi thông xanh, hoa…, làm cho con người chúng ta cảm thấy yêu đời”.
Còn Ông Cao Thanh Nghệ – Du khách Nghệ An lần đầu tiên đến đây cũng nói: “Đây là lần đầu tiên 2 vợ chồng đến đây và chắc chắn nhiều lần đến đây nữa vì nó tạo cho tôi những ấn tượng vì môi trường tự nhiên gần gũi với con người, khí hậu rất mát mẻ”.
Nằm cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 17km, đồi thông ở xã Glar, huyện Đak Đoa được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 trên Cao nguyên. Trên diện tích hàng trăm ha trải dài liên hoàn với những hàng thông xanh hơn 50 năm tuổi, khi đến với đồi thông Đak Đoa, mỗi du khách dễ dàng tìm được những không gian dạo chơi, ngắm cảnh hay tổ chức picnic dưới những tán rừng thông xanh mát…
Em Phạm Duy Lân – Xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Em cảm thấy ở đây đẹp, mát. Tụi em mang đàn, mang trống lên đây ngồi chơi, đàn hát chung với nhau rất vui”.
Mỗi điểm đến có những sức hút riêng và một ngày trải nghiệm ở núi lửa Chư Đăng Ya – Biển Hồ – Đồi thông Đak Đoa chắc chắn sẽ đem đến và để lại cho du khách những cảm giác, ấn tượng khó quên. Thiên nhiên tươi đẹp hòa cùng không khí mát mẻ, trong lành tại những điểm đến như tiếp thêm khí thế, sinh lực để mỗi người có thêm niềm tin và lạc quan về mùa Xuân mới với bao điều tốt đẹp./.
Thiên Thanh, Duy Linh