Mang Yang với công tác chăm lo Tết cho người nghèo

Cập nhật 22/2/2015, 10:02:36

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về cũng là lúc các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh lại có nhiều hoạt động hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nhằm chia sẻ một phần khó khăn trong cuộc sống của người dân nơi đây

Cũng như bao lần Xuân về, Tết đến của những năm trước đây, người dân  nghèo ở huyện Mang Yang được các tổ chức từ thiện trên mọi Miền Đất nước đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết. Năm nay, vào thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, hưởng ứng lời kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ quà tết cho người nghèo của Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang; Tổ chức từ thiện Tùy Tâm, quận 7, TP Hồ Chí Minh và tổ chức Nguyện ước Xanh ở Quảng Nam đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tại hai xã Lơ Pang và Kon Thụp của huyện Mang Yang. Bà Lê Thị Thanh, Quận 7 – TP Hồ Chí Minh nói: “Tôi đến đây, chứng kiến cảnh cô bác ở vùng sâu xùng xa, sống cuộc sống khổ sở, nên tôi sẽ cố gắng, nổ lực hơn nữa để làm có tiền, hành năm tôi mong muôn đến đây để giúp đỡ cho bà con ở đây bớt khổ và có sự an lạc nhiều hơn nữa. Tôi cũng khuyên các mạnh thường quân ở TP và ở các nơi, hàng năm chung tay góp sức để giúp đỡ bà con ở đây bớt khổ”.

Dịp này, thông qua Hội Chữ thập đỏ của huyện, các nhà hảo tâm đã trao 310 phần quà cho hơn 300 hộ gia đình, 100 suất sữa cho trẻ em tại 3 làng Đak Pơ Nan, Sơr Bia và Groi xã Kon Thụp. Tổng trị giá quà tặng hơn 145 triệu đồng. Mỗi phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, áo ấm cho trẻ em và người lớn và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con. Làng Đak Pơ Nan xã Kon thụp có 63 hộ với gần 300 nhân khẩu, đây là ngôi làng có nhiều người lớn bị bệnh phong. Trong những năm qua cuộc sống của bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, đều phải nhờ vào sự trợ giúp của nhà nước. Chính vì vậy, với những tấm lòng nhân ái đến với bà con trong dịp Tết Nguyên dán, cùng với những món quà tuy không lớn nhưng mang đầy ý nghĩa đã làm cho thời tiết se lạnh nơi đây trở nên ấm áp hơn.  Bà Amich, Làng Đak Pơ Nan xã Kon Thụp nói:“Hôm nay mình được nhận quà, mình rất mừng, cảm ơn các nhà từ thiện đã giúp cho làng, mình rất cảm ơn”.

Không những quan tâm đến người nghèo trên địa bàn, chính quyền các cấp cũng như các nhà hảo tâm cũng quan tâm chăm sóc tết cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó. Qua đó nhằm động viên, chia sẻ để các em được đón một cái tết vui vẻ, đầm ấm. Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Lơ Pang cho biết:“Chúng tôi là những giáo viên vùng sâu, vùng xa, được sự quan tâm của các nhà hảo tâm đưa những món quà ý nghĩa đến với các cháu học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là món quà đọng viên tinh thần của cô trò trường mẫu giáo Lơ Pang. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ở địa phương, đồng thời không khỏi phụ lòng của các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi làm tốt hơn công tác giáo dục”.

Trong năm 2014, các hình thức trợ giúp người nghèo trên địa bàn huyện Mang Yang đã được quan tâm, trên cơ sở “Phát huy nguồn lực dựa vào cộng đồng kết hợp với vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân  trong và ngoài huyện. Qua đó, đã tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng Nhà nước; mặt khác, phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, góp phần quan trọng vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” và phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa của huyện Mang Yang đã góp phần động viên đồng bào các dân thiểu số nơi đây trong mùa Xuân mới Ất Mùi./.

Đức Phương (Mang Yang)

Trả lời