Mang hơi ấm đất liền với biển đảo quê hương

Cập nhật 03/2/2016, 14:02:56

Tết đến Xuân về ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình người thân, nhưng cán bộ chiến sĩ ở Quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm chắc tay súng để bảo vệ  tiền tiêu Tổ Quốc. Cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, tết đến Xuân về luôn được đón nhận những món quà từ đất liền gửi tặng. Những món quà ngoài giá trị vật chất còn mang hơi ấm đất liền, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của nhân dân cả nước đối với các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Đặc biệt, trong dịp tết Bính Thân này Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HCM tặng 2016 chiếc bánh chưng, máy lọc nước biển thành nước ngọt cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Phóng viên Phương Loan đã có cuộc phỏng vấn với chị Nguyễn Thị Thu Hương Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, tại Thị trấn Trường Sa xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn .

PV: Thưa chị Nguyễn Thị Thu Hương Chủ nhiệm câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Ra với Trường Sa lần này các chị đã mang theo những gì đến với Trường Sa ?

Chị Nguyễn Thị Thu Hương: Đại diện cho câu lạc bộ “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản HCM chúng tôi mang tình cảm ấm áp, sự tinh hoa đất liền về với biển đảo về với Trường Sa. Với 2016 chiếc bánh chưng là một thông điệp để đón xuân Bính Thân 2016. Thật ra chúng tôi rất mong muốn ai cũng có quà nhất là cán bộ chiến sĩ, trẻ em, cư dân trên đảo và ngư dân bám biển. Đây là món quà truyền thống ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ của chúng tôi tổ chức Xuân Bính Thân 2016 bánh chưng. Chúng tôi vô cũng xúc động. Ra đảo chúng tôi có 5 người ưu tú nhất của Câu lạc bộ đại diện cho tuổi trẻ cả nước. Chúng tôi ra đây với một tinh thần chia sẻ tình cảm đất liền với biển đảo quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Không xa đâu Trường Sa ơi chúng tôi luôn bên các bạn!

PV: Thưa chị! Ngoài hoạt động gói bánh chưng để cho cán bộ chiến sĩ có được cái tết nồng ấm như trong đất liền, ngoài ra các chị còn có hành động gì để cho Biển đảo của chúng ta thêm xanh, thêm đẹp?

Câu lạc bộ chúng tôi song song hoàn thành xuất sắc đưa công nghệ sinh học vào khoa học. Chúng tôi đã hoàn thành việc lắp đặt máy lọc nước biển thành nước ngọt, vì nước ngọt đối với các đảo là vô cùng quý giá. Chúng tôi sự góp sức của đội ngũ tri thức trẻ Hà Nội. Đã thành công máy lọc nước biển NT 30 tại Đảo Trường Sa Đông với công xuất 300 lít nước ngọt mỗi ngày. Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát để lắp đặt máy NT60 với 600 lít nước ngọt mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng đây là hành động thiết thực nhất đối với biển đảo. Chúng tôi tuổi trẻ của cả nước tất cả vì biển đảo quê hương với tấm lòng yêu nước chân thành nhất, thiêng liêng nhất. Chúng tôi làm những việc rất nhỏ nhưng đây là tấm lòng hậu phương đối với biển đảo. Với môi trường xanh biển đảo…

PV: Những việc làm của “Câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” thật là đáng trân trọng qua đây chị mong muốn gửi gắm điều gì đối với biển đảo của chúng ta ạ?

Nguyện Thị Thu Hương: Tôi mong rằng tết đến Xuân về ai cũng ấm áp, nụ cười ánh mắt. Tôi muốn chia sẻ với phong trào văn hóa văn nghệ của Thị trấn Trường Sa, chúng tôi tặng cho thị Trấn 4 cột đèn chiếu sáng công viên Trường Sa để sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mệt mỏi cán bộ chiễn sĩ, trẻ em, cư dân trên đảo được vui chơi, thư giãn dưới ánh sáng đèn điện, dưới khuôn viên công viên cây xanh thật đẹp. Với hoa tươi với nụ cười với ánh mắt. Chúng ta tự hào về người dân Việt Nam về chủ quyền biển đảo. Tự hào là người Việt Nam dù sống ở đâu chúng ta luôn là những người yêu nước. Chúc một năm mới tất cả mọi người đều vui vẻ, đất liền biển đảo ngôi nhà chung đoàn kết, đón tết ấm áp nghĩa tình hợp tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

PV: Xin cảm ơn chị! Chúc chị và đoàn có chuyến công tác thật ý nghĩa và ngày có càng nhiều chương trình “Vì biển đảo quê hương”.

 

Phương Loan (Đài Ia Grai)

Trả lời