Thăm thẳm màu xanh của núi rừng Tây Nguyên, với khí hậu trong lành cùng với cảnh vật thiên nhiên lý thú và những dòng nước trong mát; đây quả thật là những điều cực kỳ thú vị cho những du khách khi đến trải nghiệm đồi thông Hà Tam ở huyện Đăk Pơ, nhất là trong những kỳ nghỉ dài ngày để được tận hưởng cảm giác được hòa mình cùng với thiên nhiên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm đồi thông Hà Tam để cảm nhận những điều lý thú.

Để chinh phục được đồi thông rộng hàng nghìn ha này mọi người phải trải qua quãng đường rừng tương đối dài với gần 2 giờ đồng hồ đi bộ. Những mệt nhọc trên đường đi sẽ được đền đáp lại bằng một khung cảnh thiên nhiên hữu tình với bạt ngàn rừng thông và khí hậu trong lành, mát mẻ khi chúng ta lên tới đỉnh bằng với độ cao trung bình là gần 1.000 m so với mặt nước biển.
Điểm đặc biệt ở đồi thông Hà Tam chính là rừng thông cổ thụ mọc tự nhiên với diện tích khoảng 170 ha; trong đó có những cây thông đại thụ. Không ai xác định chính xác được những cây thông này có từ khi nào song với thân cây to lớn, đồ xộ tới 5, 6 người ôm và những tán cây tỏa bóng cả một vùng thì có lẽ những cây thông này có tuổi đời hàng trăm năm. Theo thống kê của đơn vị chủ rừng, trước đây có rất nhiều cây thông cổ thụ có đường kính to như thế này song do thời gian nên bị mục đổ khá nhiều và hiện chỉ còn trên dưới 20 cây. Song với quy luật của tự nhiên những mầm xanh đang tái sinh hàng ngày càng làm cho đồi thông tự nhiên này có sức sống trường tồn.
Sau khi dừng chân, nghỉ ngơi và check in với những cây thông cổ thụ, du khách sẽ men theo những triền dốc để thưởng ngoạn vẻ đẹp của những ngọn thác còn tương đối hoang sơ và liền kề nhau. Ở đây, mọi người được hòa mình vào dòng nước trong xanh, mát lạnh của dòng suối bắt nguồn từ đỉnh Kon Ka Kinh.
Không khí trong lành, núi rừng thiên nhiên và cảnh vật đẹp mắt là cảm nhận của những người khi được trải nghiệm đồi thông Hà Tam. Và đây được đánh giá là một trong những tour du lịch trải nghiệm đầy lý thú cho những ai muốn khám phá thiên nhiên.
Anh Hoàng Phương – Giám đốc Công ty Du lịch niềm vui Việt cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với rừng thông của Hà Tam dù đã đi qua, đi lại nhiều lần nhưng nay đi vô sâu thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng; bởi rừng thông ở đây có những cây hết sức là lớn, có thể là liệt vào hàng cây di sản của Việt Nam; và đây là điều mà tôi tâm đắc nhất. Còn những cái thác ở đây so với những nơi khác thì nó không hùng vỹ bằng song mỗi nơi có một nét riêng của nó. Và hệ thống thác ở đây thì mình có thể kết hợp luôn trong quy hoạch về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, rất là tuyệt vời”.
Chị Trương Thị Thu Nga, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai vui vẻ chia sẻ: “Khi du khách đi thì không chỉ được trải nghiệm về rừng núi mà còn được thưởng ngoạn một dòng nước suối trong xanh và rất phù hợp với những du khách đi trải nghiệm và đi nghỉ dưỡng để có một cảm giác mới, lạ”.
Để khai thác điểm du lịch này, huyện Đăk Pơ cũng đã mời Hiệp hội Du lịch Gia Lai và một số công ty lữ hành đi khảo sát để đánh giá tiềm năng và làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư hình thành điểm du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh.
Ông Ngô Khắc Ngọc – Bí thư Huyện ủy Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Để phát triển vùng này thì huyện cũng đã có chủ trương đầu tư một phần để tạo một con đường nhỏ đi lên; và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy đến với nơi có khung cảnh hữu tình này để vừa du lịch sinh thái và ngắm những khung cảnh rất là đẹp ở nơi đây. Nơi đây có thể phát triển du lịch sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng, rất mong các nhà đầu tư đến đây tham quan và đầu tư”.
Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai chia sẻ: “Qua chuyến khảo sát này thì chúng tôi sẽ về trao đổi trong Hiệp hội Du lịch và sẽ kêu gọi, xúc tiến và tiếp cận một số nhà đầu tư và quảng bá thêm để giới thiệu đến một số nhà đầu tư đến để đầu tư vào du lịch cho địa phương”.
Thiên nhiên ban tặng cho đồi thông Hà Tam cảnh vật rất nên thơ với những hàng thông vi vu, thác nước hoang sơ với dòng suối trong xanh là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm và hòa mình cùng với thiên nhiên để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Tây Nguyên./.
Đức Hải, Minh Trung