Lễ tang Đại tướng sẽ kéo dài xuyên đêm

Cập nhật 12/10/2013, 15:10:10

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Do số lượng người dân từ nhiều địa phương về Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ tại số 5 Trần Thánh Tông quá đông, Ban tổ chức quyết định sẽ mở cửa … Continue reading “Lễ tang Đại tướng sẽ kéo dài xuyên đêm”

Theo thông báo mới nhất của Ban tổ chức Lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Do số lượng người dân từ nhiều địa phương về Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ tại số 5 Trần Thánh Tông quá đông, Ban tổ chức quyết định sẽ mở cửa đón người dân đến viếng Đại tướng suốt đêm, từ chiều 12/10 đến  6h ngày 13/10, thay vì kết thúc vào 21h giờ như dự kiến ban đầu.

Trước đó vào 11h trưa nay, người dân được xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ sớm hơn 4 tiếng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, thời gian dành cho người dân vào viếng chỉ kéo dài đến 12h. Sau đó, người dân tiếp tục được vào viếng Đại tướng từ 15h chiều nay.

Tại tỉnh Quảng Bình: Tại quê hương Đại tướng, Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình cũng long trọng tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà.

Địa điểm tổ chức Lễ viếng ngay tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Con đường từ trung tâm huyện về làng An Xá nối tiếp nhau những đoàn người từ khắp nơi trong cả nước đổ về. 
 

Đoàn Cựu chiến binh viếng Đại tướng tại quê nhà

Ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết: "Cho đến trưa nay, đã có hơn 2.000 đoàn của các địa phương, tổ chức, đoàn thể đến viếng Đại tướng. Có những đoàn học sinh nhỏ tuổi cách đây hơn 50km, có những đoàn từ các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Nghệ An… vào để thắp hương và viếng Đại tướng. Có thể nói, đây là nỗi đau mất mát của cán bộ và nhân dân cả nước nói chung, không chỉ riêng của bà con nhân dân Lệ Thuỷ".
 

Người dân khắp nơi về An Xá viếng Đại tướng

Một nhóm hội viên phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sau khi đến tưởng niệm tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thủ đô Hà Nội đã cử chị Vũ Kim Phong và Lê Thị Hà, đại diện cho nhóm vào tận quê nhà Đại tướng. Hai chị đã đi xe máy từ Hà Nội vào tận làng An Xá từ tối qua,  cùng với con cháu trong gia đình Đại tướng tất bật chuẩn bị cho lễ viếng sáng nay. 

Từ các cụ già, cựu chiến binh từng vào sinh ra tử đến các em nhỏ xếp hàng, lần lượt thành kính thắp nén hương thơm lên bàn thờ Đại tướng, ngay tại căn nhà nhỏ ông từng sinh ra và lớn lên mà lòng trào dâng xúc động.

Tại Mỹ, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường thay mặt toàn bộ nhân viên Đại sứ quán thắp nén nhang đầu tiên thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nêu bật công lao của ông trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước. 

Đại diện Quốc hội và Chính phủ Mỹ, cơ quan ngoại giao các nước và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Hoa Kỳ đã có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam cùng tham dự lễ tưởng niệm Đại tướng.

 

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

 Thay mặt Chính phủ Mỹ, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Scott Marciel gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong sổ tang Đại tướng, ông Marciel viết: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người và một nhà lãnh đạo quan trọng đối với nhân dân Việt Nam. Dù từng là đối thủ của Hoa Kỳ nhưng ông đã lên tiếng ủng hộ hoà giải và cải thiện quan hệ Việt-Mỹ". 
 

 

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ viếng Đại tướng

 Một trong những đại diện Quốc hội Mỹ có mặt sớm nhất tại lễ viếng là Thượng nghị sỹ Tom Harkin, người đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào năm 1995. Ông chia sẻ về cuộc gặp Tướng Giáp trong 2 giờ đồng hồ và khẳng định “Tướng Giáp đã để lại rất nhiều bài học cho tất cả mọi người, nhất là những người đang đấu tranh cho độc lập, tự chủ và phẩm giá. Tôi nghĩ rằng đó là di sản mà tướng Giáp đã để lại”. 
 

 

Hạ nghị sĩ Faleomavaega tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông David Schwartzman, một người dân Washington DC đã tỏ lòng kính trọng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những dòng chữ để lại trong sổ tang: "Tướng Giáp là một anh hùng của toàn  nhân loại về sự lãnh đạo của ông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa đế quốc". 
 

 

Một Việt kiều kính cẩn quỳ trước Di ảnh Đại tướng

Chị Võ Thị Thanh Tuyền, một Việt kiều sống tại bang Virginia bày tỏ: “Cũng như bao người Việt Nam, tôi rất bàng hoàng khi nghe tin Đại tướng mất. Với tôi Đại tướng sẽ sống mãi vì ông là một vĩ nhân. Ông là một hình ảnh, một lý tưởng để chúng tôi noi theo”.

Lúc 14h00, tại Hà Nội, khu vực nhà tang lễ Quốc gia, dòng người chờ được vào viếng Đại tướng ngày một nối dài. Trong dòng người đi viếng Đại tướng, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc nghẹn…

 

Nhiều người không nén nổi xúc động đã rơi những giọt nước mắt nghẹn ngào
Người đàn ông không nén nổi xúc động, đôi mắt đỏ hoe

 

Cùng với các hoạt động tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia và nhiều địa điểm khác trên cả nước, những người dân Việt Nam dù không có đủ điều kiện để đi viếng Đại tướng, cũng bằng cách này hay cách khác, để hướng lòng mình về người Anh hùng vĩ đại của dân tộc.

 

Bà Nguyễn Thị Xuân thắp nén tâm hương tưởng nhớ Đại tướng

Bà Nguyễn Thị Xuân (73 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết, bà đã chuẩn bị một đĩa hoa quả bày tất cả lên bàn thờ. “Tôi đã 73 tuổi, đi lại khó khăn, không thể đến tận nơi viếng Đại tướng như những người khác, nên tôi đành ở nhà, thành tâm kính viếng đến Đại tướng bằng một nén hương, mong ở bên kia, Đại tướng được yên nghỉ thanh thản".

 

Ông Đặng Đình Thành đang xem triển lãm ảnh về Đại tướng

Nhìn những bức ảnh trong triển lãm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại trụ sở của Thông tấn xã Việt Nam, số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội, ông Đặng Đình Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nước mắt rưng rưng: “Tôi đã từng ở 9 năm trong quân đội, từng là người lính dưới sự chỉ huy của Đại tướng. Nay được ngắm nhìn lại những hình ảnh của Đại tướng, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Tôi buồn, cả dân tộc Việt Nam tiếc thương, ấy là lẽ đương nhiên”.

Chị Nguyễn Quỳnh Phương (du học sinh Anh Quốc, Đại học Hertfordshire) cho biết,  ở tận nước Anh xa xôi, ngày hôm nay, chị Phương ngồi bên chiếc máy tính, lướt qua các trang thông tin điện tử, theo dõi sát sao từng tin tức về lễ Quốc tang Đại tướng ở quê nhà.

Chị Phương chia sẻ: “Khi Đại tướng mất tôi đã rất buồn. Cũng như bao người dân Việt Nam khác, tôi kính mến và hết sức trân trọng nhân cách lớn, tài năng quân sự lỗi lạc của Đại tướng. Khi Đại tướng mất, không được viếng Đại tướng trực tiếp là điều thực sự đáng tiếc đối với tôi. Tôi tự nhủ bản thân, cố gắng học tập, mai sau về xây dựng quê nhà sao cho đúng với tâm nguyện của Đại tướng”.

Cũng thời điểm này, tại TP HCM, dù trời nắng nóng, nhưng dòng người vẫn đổ về Hội trường Thống Nhất (TP HCM) để chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bó hoa sen, bông cúc vàng được người dân cầm trên tay trang trọng, tỏ lòng thành kính tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng. 
 

 
 

Vào thời điểm này chủ yếu là những đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, học sinh – sinh viên và tập thể công nhân viên của các công ty. Đã có rất nhiều bạn trẻ không kìm được cảm xúc đã rơi nước mắt khi đứng trước di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Bộ Tư lệnh TP HCM, trong không khí nghiêm trang, trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đông đảo cán bộ, chiến sỹ của Bộ Tư lệnh và Câu lạc bộ vũ trang biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn đã thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt nước mắt, những dòng cảm tưởng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với vị danh tướng của dân tộc.

Nhiều người nước ngoài cũng đến tưởng niệm Đại tướng
 
Ông Trần Đức Thơ, Chủ nhiệm câu lạc bộ vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn, người đã có nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xúc động nói: “Đại tướng mất đi là tổn thất lớn cho Đảng, Quân đội, nhân dân ta. Dù biết ngày đó sẽ đến, nhưng mà sao chúng tôi vẫn thấy đau xót vô cùng. Chúng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Đại tướng, thực hiện lời thề của mình là suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng. Nay đã về hưu, chúng tôi nguyện đem hết sức lực còn lại của mình xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, khu phố văn hóa văn minh. Kính vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên và Hội Cựu chiến binh quận 1, bàn thờ Đại tướng luôn nghi ngút khói hương. Đông đảo các thế hệ người dân thành phố đã bớt chút thời gian tranh thủ vào thắp nén nhang, tiễn biệt người con ưu tú của đất nước.

Những giọt nước mắt đã rơi, không chỉ trên khóe mắt của những con người đã từng vào sinh ra tử cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà cả trên khuôn mặt của những bạn trẻ hôm nay.

Với thế hệ trẻ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là biểu tượng của sự kiên trì, ý chí vươn lên mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Anh Phạm Văn Minh, quê ở Phú Yên, Giám đốc một công ty tin học đã đeo băng tang, đi trên chiếc xe lăn để đến viếng Đại tướng nói: “Tôi chưa một lần gặp Đại tướng, nhưng đã học hỏi tinh thần và ý chí vượt khó, kiên định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù bị tàn tật, nhưng cũng cố gắng vượt qua để sống và noi gương Đại tướng”.

Tại Hà Nội, ở tất cả các điểm lập bàn thờ Đại tướng đã có rất đông cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tới để chờ giây phút được vào thắp nén nhang thơm vĩnh biệt “người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng lẫy lừng của dân tộc Việt Nam.

Có mặt tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phóng viên VOV online đã ghi lại cảm xúc của cán bộ, chiến sĩ và người dân khi đến viếng Đại tướng.

Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xúc động ghi sổ tang: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả, vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, một Tổng tư lệnh “văn võ song toàn”, một nhà chiến lược tài ba, nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc, một con người “trí, tín, nhân, dũng, liêm” vẹn toàn.

Đại tá Nguyễn Doãn Anh thay mặt Đảng ủy Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô sau khi thành kính thắp nén nhang trên bàn thờ Đại tướng đã xúc động chia sẻ: Chúng tôi vô cùng thương tiếc Đại tướng. Cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu nguyện quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, đạo đức, tài năng và tri ân công lao cả đời cống hiến của Đại tướng “vì nước, vì dân”. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu nguyện phấn đấu, học tập, rèn luyện, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đại tướng.

 

 

Ông Nguyễn Huy Quang, Bí thư Đảng ủy phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Yên Hòa đến viếng Đại tướng tại Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầu chúc hương hồn Đại tướng siêu thoát".

Bạn trẻ Đặng Văn Sơn trẻ đến viếng Đại tướng cũng đã ghi những dòng cảm xúc của mình: "Chúng cháu vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng toàn tài của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng cháu nguyện phấn đấu hết mình để noi gương bác – vị Đại tướng của nhân dân. Bác sống mãi trong lòng chúng cháu".

Bà Vương Thị Thanh Hương, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ghi sổ tang: "Đoàn cán bộ Văn phòng Thành ủy Hà Nội vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng tài của Quân đội nhân dân Việt Nam, người mang lại vinh quang cho đất nước. Chúng con xin nguyện sẽ phấn đấu noi gương Đại tướng. Đại tướng luôn là thần tượng và mãi mãi trong lòng chúng con".

Theo VOV

Trả lời